My Opera is closing 3rd of March

We are the true blue!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu Chel!

Nếu Chel không còn là Chel...

Tôi tự hỏi liệu không biết tôi có còn yêu Chel hay không nếu một ngày nào đó trong đội hình Chelsea không còn những Terry, Lampard, Drogba, hay Cech...nữa!

Trước đây, tôi đã đến với Chelsea là vì yêu Mourinho, dần dần tôi yêu những cầu thủ Chelsea và màu áo xanh đã ngự trị trong trái tim tôi.

Ngày Mourinho ra đi, tôi vẫn yêu Chelsea vì ở đó vẫn còn những lý do để tôi yêu.
Rồi năm ngoái, Joe Cole cũng rời S. Bridge nhưng tôi vẫn yêu Chel.

Nhưng liệu một ngày nào đó, những cầu thủ hiện tại của Chel không còn nữa thì có lẽ tình yêu với Chel trong tôi cũng sẽ giảm đi nhiều. Lúc đó, có lẽ Chelsea chỉ là một đội bóng với màu áo xanh tôi yêu thôi, chỉ là bên ngoài như vậy thôi, chứ thực ra cái chất của Chelsea đã không còn nữa rồi.

Lời ngỏVề Mourinho...còn dài

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28