Hôm nay Mây Trắng quậy quá
Tuesday, 1. September 2009, 09:24:45
Viết cho Nghé con
Mây Trắng ơi tính đến hôm nay là con đã 37 tuần rồi, chắc là con vui mừng khi con tròn 37 tuần hay sao ấy mà đã liên tục khoảng 2h đồng hồ con cứ quấy Mẹ, dạo này con không thể đạp Mẹ được vì diện tích của con nằm đã bị nhỏ hẹp lại, thay vào đó là những cử động cựa quậy của con, chắc là con trở mình , rồi con cứ lậc qua lại , Mẹ không hiểu sao hôm nay con gái cứ liên tục cựa quậy làm cho Mẹ có lúc thật đau vậy đó con ạ, con gái chịu khó sống chậc hẹp 3 tuần nữa rồi con sẽ được ra ngoài , con sẽ có một sự sống mới, tấc cả trước mắt con đều là ánh sáng chứ không tối tâm như trong bụng Mẹ đâu con ạ, rồi con sẽ được sống trong vòng tay yêu thương nhất của Ba Mẹ cà cả chị Hai Nuna của con nữa, chị Hai gần tròn hai tuổi rồi con ạ, dạo này chị nói nhiều lắm, mõi tối chị thường kêu con rằng " em ơi, chị Hai yêu em lắm, em ngủ ngoan nha" dễ thương quá con nhỉ.
Mẹ không biết con giống ai đây vì hôm con 23w đisiêu âm con Mẹ không nhìn rỏ được mặt của con, giờ Mẹ rất muốn biết gương mặt của con thế nào lắm nhưng Mẹ sẽ cố gắn chờ đến ngày gặp con chứ ko siêu âm nữa.
Giờ con đang cựa quậy Mẹ nè, Mẹ mệt lắm nhưng Mẹ rất vui con gái ạ.Con ngoan hãy ngủ đi chút nữa xong việc rồi hai Mẹ con mình về nhà nhé.
Mẹ yêu con
Solina # 2. September 2009, 12:00
Nguyễn Ngọc Duy Hân # 3. September 2009, 01:29
Thỏ- Sóc # 3. September 2009, 05:53
Nguyễn Ngọc Duy Hân # 3. September 2009, 08:39