Skip navigation.

Kể chuyện con nghe.

Con gái yêu mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về một cô công chúa siêu quậy và khó tính nhé:Cô công chúa ấy chính là con Khi mẹ mang bầu con rất ngoan không hề quấy mẹ,những bà mẹ khác mang bầu thì nào là ói, ăn không được ,còn mẹ thì chỉ thỉnh thoảng buổi sáng mẹ ăn hủ tiếu con không chịu bắt mẹ ói ra thôi ,còn bình thường thì con cho mẹ tẩm bổ thoải mái, mang bầu con mẹ lên đến 17 kg, nhìn thân hình bé xíu của mẹ thời con gái so với lúc mang con trong bụng thật không ai so sánh nỗi . Còn một tháng nữa là con ra đời lúc này thì con hơi quậy rồi đây ban đêm không cho mẹ ngũ cứ bắt mẹ nằm mở mắt hoài đến sáng mệt mỏi quá mẹ không đi làm nỗi nên mẹ xin nghĩ phép trước dự định 15 ngày, khi nghĩ rồi ba đưa mẹ về Ngoại chơi cho đến khi con gần ra đời thì mẹ trở lên Thành phố, Mẹ đi khám con thì bác sĩ cho biết còn một tuần nữa là con ra đời lúc này bụng Mẹ rất to nên mẹ rất mệt , nhưng cứ nghĩ đến còn một tuần nữa là mẹ được gặp con mẹ cảm thấy hồi hợp và mẹ thật hạnh phúc lắm. Và rồi ngày mà mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời cũng đã đến ,mẹ đã được làm Mẹ rồi. Mẹ con mình ở bệnh viện 3 ngày thì Ngoại rước mình về nhà Ngoại cho tiện chăm sóc mẹ con mình.Những ngày đầu về nhà con rất ngoan cứ ti mẹ rồi lăn ra ngũ mẹ thấy mà mừng nhưng con ngoan chỉ được có 9 ngày thì con bắt đầu quấy mẹ rồi, thường sáng thức dậy mẹ cho ti rồi ngũ nhưng hôm nay mãi đến 9h con vẫn chưa chịu ngũ, hôm nay ba đi làm về mẹ cứ tưởng con mong ba nên chưa chịu ngũ ai dè ba về rồi con cũng không chịu ngũ , thế là từ đây mõi đêm con cứ khóc , mẹ bế, rồi chuyển sang Ba, rồi đến Ngoại..cả bà Cố cũng đi tới đi lui không thể nào yên tâm mà ngủ được.Con khóc đến nỗi mà con khang tiếng luôn mẹ sợ quá , mẹ thấy bế tắc quá ,không biết làm cách nào rồi mẹ cũng khóc theo con, nhiều đêm không có ba ở nhà vì ba đi làm cuối tuần mới về với mẹ con mình, có đêm mẹ phải bế con trên tay cho đến 5h sáng thì con mới chịu ngũ, con ngũ rồi mẹ muốn ngã gục vì quá mệt mõi , không biết con sao mà lại khóc thế cố gắn đợi đến sáng đưa con đi bác sĩ vậy mà đến sáng thì con lại ngũ khò và ngày nào giờ sinh học của con cũng thế cho đến khi con được một tháng thì con lại chuyển qua khóc ban ngày và ngũ vào ban đêm , mẹ mong đợi đến ngày đầy tháng của con thế mà đến ngày đầy tháng con lại khóc suốt làm mẹ không thể chụp được kiểu hình nào cho con trong ngày đầy tháng, nè đầy tháng của con mấy bà của con đến chuẩn bị tiệc cho con từ ngày hôm trước đến ngày hôm sao luôn đó, bà con nhà mình đến chúc mừng cho con nhiều lắm,Bà Nội và cô Sáu cũng đến từ ngày hôm trước, tối đó con quậy cho Nội và Cô Sáu ẫm một chập rồi cũng chịu thua con luôn, vậy là ra tháng rồi con lại khóc vào ban ngày ,ban ngày mẹ phải bế con trên tay thì con mới chịu ngũ bỏ con xuống võng thì con lại thức , có hôm mẹ phải bế con mà nhìn đói tới 1h luôn , và khi con thức thì lại quậy mẹ ẩm con ngồi một chổ con không chịu, con cứ đòi phải ẫm con đi tới đi lui trong nhà , đi từ trước ra sau, nhiều khi người ta đi ngoài đường không biết mẹ làm gì mà cứ đi tới đi lui làm người ta cứ nhìn lén mẹ.và dưới đây là tấm ảnh mà con ngũ trên tay mẹ nè,con xem đi .Con quấy cho đến khi con được 4 tháng thì con mới tạm ngoan,mẹ phải đi làm lại ở nhà mẹ nhờ Bà Tư và dì Út giữ con ngày nào con cũng quấy khóc làm bà Tư giữ con được một tháng rồi bỏ chạy.Nhìn con lúc vui thì cũng dể thương lắm chứ .

CON YÊU 4 NGÀY TUỔI


Khoảng thời gian này con chỉ ti mẹ rồi ngủ thôi, mẹ đợi hoài con không chịu mở mắt ra gì hết nên cuối cùng mẹ quyết định khi con thức dậy mẹ phải chụp cho con vài kiểu rồi mẹ mới cho con ti , và hình trên là thành quả mẹ gặt hái được sau mấy ngày thu hoạch . Con sinh ra được biết bao nhiêu là bạn bè người thân của mẹ chúc mừng, mẹ thích nhất là mấy lẵng hoa của công ty mẹ và của bạn mẹ tặng, nên khi xuất viện dù đồ của con rất nhiều mà mẹ cũng đòi mang hoa về nhà, mang về để ở cữa phòng của hai mẹ con mình, lẵng hoa mẹ để bên cạnh con là của cty mẹ tặng đấy.

Còn về phần Ba: Những ngày này công ty Ba có việc nên ba phải lên làm để mẹ con mình ở với Ngoại, cũng tủi thân nhỉ không có Ba không biết phải nhờ vả và trông cậy vào ai trong lúc này, không có Ba sao mẹ thấy buồn vô cùng con ạ, tuy là ngày nào ba cũng gọi điện về mấy lần, sáng thì vừa ngũ dậy ba gọi về con thế nào rồi em, trưa cũng con, chiều cũng con..có con rồi ba cho mẹ ra đứng bên lề hay sao ấy, mẹ không thể nào diễn tả được nỗi buồn khi không có ba bên cạnh với hai mẹ con mình trong lúc này, tối nào ba gọi điện về mẹ cũng khóc nức nỡ hết vì mẹ rất tủi thân con còn bé xíu tối ngày chỉ có hai mẹ con nằm thui thủi bên nhau, không có ba bên cạnh chăm sóc , chia sẽ không buồn sao được vì thế mà mẹ chỉ mong nhanh đến thứ 6 để ba về với mẹ con mình thôi. Khi ba về rồi thì ba giúp mẹ chăm sóc cho con chu đáo lắm, vì những ngày này mẹ còn mệt lắm nên mọi việc chăm con mẹ trông cậy vào ba hết trừ việc mẹ có nhiệm vụ phải cho con ti.Sáng thứ 2 là ba lại đi hai mẹ con mình tiếp tục thui thủi đến thứ 6

Mẹ con mình ở nhà với Ngoại và bà cố , bà chăm mẹ con mình chu đáo lắm, bắt mẹ phải kiêng cử đủ điều vì bà Cố là bà già xưa mà, cái gì cũng bắt mẹ cữ không được ăn, có lần bà cố không cho mẹ ăn hột gà mẹ giận , mẹ đã đọc nhiều tài liệu về cách ăn uống cho người sao khi sanh, hột gà không có gì phải cử cả vì nó có nhiều omega 3 rất tốt cho việc phát triển trí não của con gái mẹ, vì con đang bú sữa mẹ nên gì bổ dưỡng là mẹ cứ ăn vào để truyền cho con của mẹ chứ, đôi lúc mẹ lại giận dõi bà vì cứ bắt mẹ cữ đủ điều hết.

Hạt giống đã lên mầm

Sau bao ngày ba mẹ mong đợi thì con của mẹ đã âm thầm xuất hiện mà ba mẹ không hề hay biết, mẹ thấy lạ hơn mọi tháng, thường thì mõi tháng mẹ có đến ba ngày mới hết vậy mà tháng này chỉ có một ngày thôi, mẹ thấy lạ thật rồi đây , mẹ cũng không nghĩ là con đã xuất hiện đâu , mẹ chỉ mua que thử xem sao ai dè đâu đã hiện lên hai vạch thật rồi " biểu hiện là trong cơ thể mẹ có một sinh linh bé bỏng rồi" mẹ mừng lắm suốt ngày chủ nhật đó mẹ cứ cầm cái que thử lên xem đi xem lại và mẹ mong nhanh đến ngày thứ 2 để mẹ đến bệnh viện kiểm tra lại, sáng thứ 2 ba chở mẹ đến bệnh viện khám sau một hồi làm thủ tục thì mẹ được Bác sĩ Lan ở bệnh viện ĐH y dược khám và cho mẹ đi siêu âm , bác sĩ đưa máy siêu âm vào người mẹ và nói nhỏ nhỏ gì mẹ nghe không rỏ nữa, sau 5 phút chờ kết quả BS đưa cho mẹ tờ giấy mẹ vội mở ra xem ngay phần kết luận ghi rằng : " Thai trong tử cung giai đoạn sớm" tuyệt quá mẹ mừng không thể tả được con à, mẹ cầm tờ kết quả siêu âm quay lại phòng BS thì BS kêu mẹ lại nói rằng " thai của em đáng lẽ đã được 5 tuần rồi nhưng hiện giờ tôi thấy kết quả này thai phát triển không bình thường em nên ở nhà nghĩ ngơi không được đi làm một tuần sau quay lại khám tôi kiểm tra lại" trời ạ niềm vui phơi phới chưa hết thì giờ mẹ lại thấy lo lắng bất an rồi con ạ, không biết con của mẹ có sao không nữa, mẹ báo với ba là em có thai rồi anh ạ lẽ ra khi được nói ra những lời này mẹ mừng lắm nhưng khi báo cho ba biết mẹ không giấu được nỗi lo và cho ba biết rằng nhưng thai phát triển không bình thường BS bảo em phải ở nhà dưỡng 1 tuần sao quay lại khám, thế là trong một tuần đó nghe theo lời BS mẹ chỉ nằm một chổ cho đến một tuần sau quay trở lại bệnh viện khám thì được BS cho đi siêu âm lại và lần này thì tờ giấy kết quả kết luận : thai 5 tuần tuổi , vậy là con đã ổn rồi mẹ vội báo tin về cho Ngoại và Nội biết, ông bà hai bên ai cũng mừng lắm , nhưng mà con của mẹ vẫn chưa hoàn toàn khỏe đâu mẹ phải nghĩ làm một tháng để ở nhà nghĩ ngơi thì con mới phát triển tốt được.
Hành trình 9 tháng 10 ngày thì có biết bao điều mẹ muốn kể lại cho con gái biết nhưng rất tiếc là theo trình tự để viết thì blog này không còn chổ để cho mẹ viết để mẹ sẽ nghiên cứu và sắp sếp lại và mẹ sẽ tiếp tục kể lại cho con biết nhé.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31