Tuesday, 9. June 2009, 09:46:20
Viết cho Nghé con
Trên bầu trời nếu có những vần mây trắng thì bầu trời sẽ trở nên tươi sáng, hiền hòa và mang lại cảm giác thật dễ chịu cho tấc cả mọi người.Mẹ ước mong cuộc đời của con sau này sẽ luôn tươi sáng , hiền hòa như vần mây trắng con nhé.Từ đây Mẹ sẽ gọi Nghé con là Mây Trắng nhé, tên của con để Ba Mẹ suy nghĩ rồi sẽ đưa ra quyết định sau cùng.
Mây Trắng bé nhỏ của Mẹ hôm nay liên tục múa trong bụng Mẹ, không biết con múa điệu gì mà làm Mẹ phát mệt luôn, con liên tục biểu diễn nhiều chiêu ngoạn mục nên Mẹ mở blog lên tâm sự với con nè.Con yêu tuy con đạp làm Mẹ mệt lắm nhưng mà Mẹ rất là vui sướng và hạnh phúc vì nhờ thế mà Mẹ cảm nhận rõ ràng hơn có con đang lớn lên trong bụng Mẹ từng ngày, Mẹ đang mang một công chúa Mây Trắng bên Mẹ, mõi sáng theo Mẹ đến công ty làm việc, chiều Mẹ mang về chơi với Chị Hai Nuna, Chị hai thương Mây Trắng lắm đó, biết Mây Trắng đang ở trong bụng Mẹ và thường cuối xuống hôn em mõi khi Mẹ yêu cầu, còn không lâu nữa con ra chơi với Chị Hai cho có chị có em rồi, Mẹ bảo đảm Chị Hai sẽ thương Mây Trắng nhiều lắm đó.Gần đến giờ về với Chị Hai rồi, Mẹ con mình chuẩn bị về nhé Mây Trắng bé nhỏ.
Monday, 8. June 2009, 07:33:11
Phát triển năm thứ 2
Mẹ vui lắm vì con gái dạo này có biểu hiện ngoan ngoan rồi, ngoan là từ khi Ba Mẹ gắn máy lạnh cho con thì con ngủ một giấc tới sáng, không khóc nhè giữa đêm và tấc nhiên là không còn cảnh nửa đêm lồm cồm ngồi dậy, một tay kéo kéo và miệng thì bảo mẹ " đi , đi" nhờ con ngoan mà Mẹ có thời gian nghĩ ngơi hơn, nhưng còn một điều là trước khi đi ngủ phải ngủ võng cơ, ngủ rồi thì Ba Gấu bế vô phòng.
Một điều đáng khen nữa là hôm qua ngày 07/06/2009 Nuna tự mở miệng đòi uống sữa , đang ở sau nhà con bảo dì Dung " uống sữa" sẵn có sữa tươi của Mẹ trong tủ lạnh lấy một bịt ra cắt và đưa ống hút cho con, thế là con ngoan nút một tăng gần hết bịt sữa 220ml í. Khoảng 2 tiếng sau đang đi chơi nhà bên cạnh con bảo dì Dung " về uống sữa" thế là về con hút một tăng hết bịt sữa còn lại , thế là uống được 220 ml sữa, con hút gần hết còn đưa bịt sữa lên cao cho dễ hút nữa chứ, Mẹ thấy con uống có vẻ ngon nên cắt tiếp một bịt cho con, con hút giỏi lắm hút một tăng cũng được phân nữa bịt Mẹ không cho uống nữa để chiều còn ăn cháo chứ.Mẹ không biết động cơ nào làm con say mê uống sữa như hôm nay, cầu mong cho ngày nào con gái cũng thế thì Mẹ mừng lắm đó.
Đây là tấm ảnh con gái cầm bịt sữa đưa lên cao cho dễ uống đây, một tấm ảnh mà Mẹ thấy đẹp nhất từ trước đến nay của con gái đây.
À ngày hôm qua Mẹ đi chợ thấy đôi dép mà Mẹ nghĩ con gái của Mẹ rất thích vì con cứ thấy dép của chị Mi gần nhà là mang hoài không chịu bỏ ra nên Mẹ mua về cho con gái.Trời ơi về đến nhà Mẹ vừa bỏ ra là con liền mang vô và chạy qua nhà Bà khoe liền, mang dép mà khuôn mặt cứ cười te toét vậy đó, mang rồi đem dép vô phòng để nữa chứ, khi Mẹ để dép lên cao con cứ trèo lên lấy cho bằng được, Mẹ thấy con trèo lên cái thùng Mẹ hỏi con làm gì đó và con trả lời với Mẹ rằng " leo" Mẹ không để ý là đôi dép ở trên, một lát sau Mẹ thấy con cứ leo hoài đi lại để bế con ra ai dè Mẹ nhìn lên thì thấy đôi dép ở trên.Ôi con gái yêu của Mẹ sao mà thích kiểu dép này quá không biết, con đi dép này rất là điệu nghệ con ạ
Đây bàn chân mà Mẹ nâng niu mõi ngày đây.Dù con đang làm gì Mẹ bảo con đưa bàn chân cho Mẹ hôn cái là con đưa cái chân lên liền, ngày nào Mẹ cũng hôn chân con hết í.

Tuesday, 2. June 2009, 04:55:22
Lâu rồi Mẹ không show hình của con gái, mấy tấm ảnh Mẹ mới chụp đây, con gái mến Ba vô cùng, tối giởn với Ba đứng trên lưng Ba như thế này nè.
Con gái và gấu bông, lúc trước con gái sợ gấu lắm, nhưng dạo này con có vẻ thích gấu rồi
Chiều tắm xong tự nhiên con không chịu mặc đồ, dì Dung lấy hết cái này đến cái khác không chịu cứ lắc đầu, đến khi thấy áo đầm này thì con làm thinh không phản ứng thế là tiến hành mặc đồ đẹp, rồi Mẹ chở cho con đi một vòng mua bong bóng, lần đầu tiên Mẹ can đảm dám chở con gái, từ trước tới giờ toàn Ba chở không.
Bong bóng này, nếu đi ra đường con thấy bong bóng như là thấy gì ghê lắm vậy, chạy tới miệng hô bóng bóng mẹ thấy thương vô cùng nên lần nào ra đường Mẹ cũng tậu cho con hết
Monday, 1. June 2009, 04:48:57
Viết cho Nghé con
Tin này rất là đặc biệt vì lúc 17h ngày 30/05/2009 Ba Mẹ chính thức được biết Nghé con nhỏ xíu trong bụng là một " Cô công chúa" ôi Ba Mẹ và chị Hai Nuna hân hoan chào đón thành viên công chúa nhí của cả nhà nhé.
Vậy là Ba Mẹ có hai cô công chúa, thỏa lòng mong ước của Mẹ là sẽ làm điệu cho hai con mõi khi đi ra phố, mặc đồ đẹp giống nhau và cài nơ xinh giống nhau nữa.Khi Mẹ mang bầu công chúa nhỏ ai cũng chúc Mẹ sinh con trai hết cho đủ nếp đủ tẻ, không được như những lời chúc của mọi người Mẹ cảm thấy không có gì nuối tiếc hết vì quan trọng hơn hết là công chúa nhỏ đến với gia đình ta một cách ( mẹ không biết nói sao nữa) nhưng đối với Mẹ con như một nàng tiên đột ngột xuất hiện vậy, con đến mà Ba Mẹ không có sự chuẩn bị trước, đến một cách bấc ngờ , Mẹ cảm thấy con như bị thiệt thòi một điều gì đó, vì thế mà Mẹ yêu công chúa của Mẹ lắm, Ba Mẹ rất yêu con và riêng bản thân Mẹ mong chờ từng ngày để được bế con trên tay, những ngày gần đây mõi ngày Mẹ cứ đếm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là Mẹ con ta được gặp nhau, tuy giờ đã có Chị Hai sớm tối cười giỡn với Ba Mẹ nhưng lòng Mẹ vẫn mong lắm sự hiện diện của con đó con gái nhỏ ạ.
Thú thật là từ khi mang bầu con Mẹ chưa bao giờ chuẩn bị một cái tên con trai hết, khi có thời gian rảnh Mẹ cứ vào mạng tìm những tên bé gái đáng yêu, Mẹ sưu tầm được rất nhiều tên rồi để Mẹ mang về cùng thảo luận với Ba xem tên nào đẹp nhất sẽ đặc cho công chúa nhỏ của Mẹ nhé.Ba thì bảo Chị Hai tên là Duy Hân hay là đặc tên con là Bảo Hân or Gia Hân đi, Mẹ thì muốn đặc tên con là Duy Uyên or một cái tên nào đẹp khác..Để Mẹ từ từ suy nghĩ công chúa nhỏ nhé.
Hôm nào rảnh Mẹ sẽ đi mua sắm cho con , Mẹ sẽ mua những đôi găng tay bé xíu và những cái áo xinh xinh cho con nữa nhé.
Công chúa nhỏ ơi giờ lòng Mẹ đang thấp khởi từng ngày mà chào đón con, con ngoan nhanh lớn ra với gia đình ta con nhé.
Các Mẹ ơi Mẹ Nuna cảm ơn các Mẹ trong thời gian qua đã cổ vũ và cùng chờ đợi cùng Mẹ Nuna nhé.Hôm nay đã được biết là công chúa nhỏ rồi đó.Hãy chia sẽ với Mẹ Nuna nhé.
À Mẹ nào có những cái tên đẹp, dễ thương thì hãy giúp Mẹ Nuna với vì Mẹ Nuna cảm thấy chưa ưng ý lắm với những cái tên của mình tìm.Giúp nhé, giúp nhé.
Tuesday, 26. May 2009, 03:00:10
Phát triển năm thứ 2
Mẹ rất vui khi nghe con gái thỏ thẻ bên tay Ba Mẹ như thế này:
Ba : Con có yêu Ba không?
Con gái:Có
Ba: Yêu nhiều không?
Con gái:Nhiều
Ba: Yêu ba để ở đâu?
Con gái: Để trong tim ( lấy tay chỉ vào trong trái tim đàng hoàng đó nhé)
Sở dỉ con biết dùng từ để trong tim là do Ba dạy con đó, giờ hỏi yêu Ba Mẹ để đâu là con cứ để trong tim thôi.
Mẹ nghe con nói thích quá cũng liền bắt trước Ba hỏi con như thế , con cũng trả lời là yêu Mẹ để trong tim.Mẹ vui và hạnh phúc lắm khi nghe con nói thế con có biết không hả con gái yêu?
Chuẩn bị ăn cơm, nhà đã dọn chén sãn sàng con gái liền ngồi vào mâm cơm và nói:"Ăn cơm đivà hỏi " chén đâu?" ý hỏi chén của con đâu đó.Sạo ghê lắm
Sáng ngủ dậy thấy Mẹ là dang hai tay ra và kêu " Mẹ"
Mẹ hỏi:Gì đó con
Con : Ẩm
Mẹ: Chạy lại ẩm và hỏi con " Con ngủ có ngon không?
Con: Gậc đầu " ngon"
Mẹ :Con ngủ có bị nóng không?
Con: Nóng
Mẹ: Nóng sao ngủ ngon được
Con gái: Bó tay .com
Mẹ thích nhất cái trò sạo của con gái
Là chuyện hằng đêm khi con nằm võng với Mẹ là cứ nói chuyện líu lo, có khi con nói gì Mẹ cũng không hiểu và trong tình huống nói chuyện hoài không chịu ngủ là Mẹ nhờ Ba can thiệp, có vẻ con gái sợ Ba thật
Ba lên tiếng: Ngủ đi con
Con gái: Đang nói chuyện im re liền và quay sang nói xù xì không ra tiếng với Mẹ " Ba la" và đưa một ngón tay lên miệng ra ám hiệu cho Mẹ đừng nói chuyện. Nhìn điệu bộ của con mà Mẹ thấy xua tan mệt mỏi con gái ạ
Cứ im lặng được chút là con lại nói chuyện tiếp và Ba lại hét " ngủ đi con" thấy Ba ra thì con biết sợ và lắm la lắm lét lấy võng hoặc lấy tay che mặt lại, còn không thấy Ba thì tiếp tục xù xì với Mẹ.
Hai Mẹ con nằm võng nếu thấy Mẹ mắt rời khỏi tivi thì liền kéo mặt Mẹ quay sang tivi và bảo "Mẹ coi", nếu muốn mẹ ngủ thì bảo " Mẹ ngủ" , thấy ăn thì mời " Mẹ ăn, Ba ăn", thấy máy bay đang bay trên trời thì ngoắc và hô to" bay xuống", thấy khách đến nhà thì tiếp đón ân cần lắm, chẳng hạn như hôm qua chị Mi đến nhà chơi, chị nằm xuống nền nhà con liền chạy vào phòng mang ra cái gối và đưa vào đầu chị bảo chị " nằm" , chị nằm rồi con lại chỉ tivi bảo Mẹ "vi" ý bảo mẹ mở tivi cho chị xem đó.Giờ tuy giận mõi khi con làm trận với Ba Mẹ nhưng ngược lại thấy được những trò đáng yêu của con Ba và Mẹ chỉ biết rằng mình đang rất hạnh phúc khi có con bên Ba Mẹ Nuna ạ, con gái ngoan Ba Mẹ sẽ mang đến cho con tình yêu bao la nhất, con hãy ngoan hơn con nhé.
Ba Mẹ luôn yêu con nhất trên đời.
Monday, 25. May 2009, 02:52:13
Viết cho Nghé con
Kế hoạch là khi cục cưng bé xíu trong bụng Mẹ được 23 tuần Mẹ sẽ đi siêu âm ba chiều để kiểm tra tình hình của cục cưng thế nào , xem mặc mũi của con ra sao, hihi nhưng ngày hôm qua là chủ nhật thì nhà mình có khách, chiều lại có thợ đến gắn máy lạnh cho chị Hai Nuna ( vì chị ấy dạo này quấy đêm quá nên Ba và Mẹ thử tìm mọi cách giúp cho giấc ngủ chị ấy tốt hơn) kết quả tối qua có phần khả quan, chị ấy nằm phè ra ngủ tới sáng thức dậy, không quấy giữa khuya, không biết có thật cải thiện hai lâu lâu chị ấy tốt bụng được một đêm, chờ xem tối nay thế nào)cuối cùng tối quá rồi nên Mẹ không đi, Ba hăng hái lắm nha, gần chiều Mẹ nói với Ba tối nay đi nhé, Ba hỏi đi đâu Mẹ chỉ chỉ vô bụng là Ba hiểu ngay và gậc đầu cái cụp , tối đến Ba bảo Mẹ đi em nhưng Mẹ lại đổi ý.Hihi trong tuần này sẽ đi nhưng chưa biết ngày nào? Hồi hợp chờ xem con yêu bé xíu như thế nào trong bụng Mẹ rồi, xinh trai hay là xinh gái đây???Mẹ muốn nhìn thấy con yêu lắm lắm.
Friday, 22. May 2009, 02:49:44
Phát triển năm thứ 2
Nuna ạ giờ con đã được hơn 20 tháng rồi, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là con đã trở thành chị hai rồi, vậy mà sao con ngày càng trở nên khó tính và bướng bỉnh, bướng bỉnh đôi khi Mẹ thấy giận con kinh khủng.
Tối nào Mẹ cũng phải vật vả vì con , dạo này Mẹ thấy một ngày của Mẹ thật là tồi tệ , một ngày của Mẹ là thế này
6h30 thức dậy
6h45 ra khỏi nhà, ăn sáng và đến công ty làm việc đến
12h đi ăn cơm trưa, có khi Mẹ mệt quá ăn không vô đến giờ này Mẹ chỉ muốn ngủ thôi
1h làm việc trở lại
5h rời khỏi công ty
6h về đến nhà, tấm rửa , ăn cơm
7h được nằm nghỉ tới 8h thì bị con bắt ra võng nằm, nằm trong tư thế bị con điều khiển, đôi khi không được nhút nhích, trở mình , nằm phải dang hai tay lên thật là cao để cho con sờ mó những vùng có da thịt mỏng của Mẹ, chẳng hạn như là thịt vùng gần nách của Mẹ con cứ mân mê và Mẹ cứ nằm trong tư thế đưa hai tay lên cao từ 8h đến hơn 9h hoặc 10h cho tới khi con ngủ, trong thời gian này Mẹ như bị con giam lỏng trên võng, không được ngồi dậy , nếu Mẹ có mắc tè quá phải đi thì con khóc lóc , giẫy dụa, vừa chạy theo Mẹ vừa la, vừa chạy vừa ngã xuống ăn vạ, Mẹ phải đi tiểu vội vội , vàng vàng.
Nếu Mẹ muốn làm gì riêng tư hoặc Mẹ muốn ăn gì thì phải sau 10h Mẹ mới được tự do.Thời gian này hầu như đêm nào Mẹ và Ba cũng đều rất khổ sở vì con, không có đêm nào được yên giấc con cứ ngủ đến giữa đêm có khi 12h, khi thì 1h, 2h,3h,4h con tỉnh giấc và kéo Mẹ ngồi dậy bảo Mẹ " đi , đi " và tay chỉ ra cái võng, Mẹ chiều ý đi thì ra võng nằm im, khoảng 1 tiếng sau thì con ngủ lại, nếu Ba Mẹ không chìu ý không cho con ra ngoài võng thì y như là có một trận chiến đổ lữa giữa đêm khuya, con khóc thật to và mình thì ước đẫm mồ hôi, con khóc mà Mẹ thấy mệt mỏi quá, thôi thì chìu ý con ra võng nằm cho êm chuyện không phải nghe tiếng khóc của con, khi Mẹ thấy mệt mỏi quá thì Ba và dì Dung thay Mẹ dỗ con , con nhất quyết không chịu chỉ đòi Mẹ mà thôi.
Tại sao con có thể làm cho Mẹ lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi, con thấy đấy 1 ngày của Mẹ , Mẹ có thời gian nào được nghỉ ngơi hả Nuna, trong khi mẹ thèm biết bao có được một chút thời gian nằm thư giản , để mở cho em nghe một vài bài nhạc .Ngày trước khi mang con Mẹ rất thường mở nhạc cho con nghe, thế mà bây giờ em con phải chịu thiệt thòi hơn con nhiều, em không được nghe nhạc mà trái lại tối nào em cũng bị con tra tấn bằng những âm thanh sống động của con, và thậm chí còn phải nghe những cơn quát vì tức giận không kiềm chế được của Mẹ, em con cũng ít được Ba và Mẹ vuốt ve, tâm sự như con vì có thời gian nào được thoải mái đâu.Tình hình này Mẹ rất lo lắng khi Mẹ sanh em bé ra con sẽ như thế nào khi về đêm con mè nheo như thế.
Mẹ không hiểu sao từ khi về nhà mới tới giờ Mẹ đếm vọn vẹn chỉ có hai đêm là con chịu nằm im trong phòng ngủ, còn lại tấc tậc là phải ru con ngủ ngoài võng , khi con ngủ sai rồi thì mới bế con vô, tối thức thì lại bế ra, ngủ thì bế vô.Con hư quá Nuna ạ.Mẹ mệt mỏi quá rồi, Mẹ không muốn nói nữa , giờ đây đang ngồi viết cho con những hàng chữ này mà mắt Mẹ thấy cai xè vì đêm qua Mẹ phải phục vụ con gần đến 1h sáng.
Friday, 15. May 2009, 03:02:13
Phát triển năm thứ 2
Con gái Nuna của Mẹ tròn 20 tháng so về thể chất thì Mẹ buồn lắm, bởi vì từ tết tới giờ con hầu như không tăng kg, sao Mẹ thấy người con giờ nhỏ nhắn lắm, chẳng bù với lúc trước đi tới đâu ai cũng sờ tay con khen thịt da chắc lụi, cơ bắp nỗi cộp, ai cũng khen con gái Mẹ mà mẹ mừng trong bụng, giờ ai gặp con cũng nói sao dạo này con ốm thế, sao gầy thế Mẹ buồn quá hà con gái ơi.
Hiện giờ chế độ ăn của con ngày 3 bữa cháo , xen kẻ bữa ăn là 110 ml sữa ( quá ít) nhưng tại vì con không thích uống sữa phải cố ép lắm con mới uống được chừng đó, ngoài ra con ăn thêm ba hủ sữa chua + 1 miếng phomai + trái cây chút chút. Thế đấy sao chẳng lên cân hả con, từ ngày mai Mẹ sẽ dậy sớm nấu cháo cho con, dì Dung nấu cháo Mẹ không biết có đủ chất không, mặc dù mẹ đã chỉ cách và lượng nấu cho Dì rồi nhưng từ hôm tết tới giờ Mẹ có em bé nên Mẹ thấy mệt mỏi giao việc nấu ăn cho con cho Dì, sao Mẹ thấy con chẳng phát triển chút nào.Huhu
Nhưng bù lại sự phát triển về trí tuệ của con thì phải nói là vượt bậc rất nhiều, con biết nói được những danh từ và động từ một cách trôi trải, danh từ thì khỏi phải nói còn động từ thì cũng rất tốt, con dùng từ rất là chính xác VD như con thấy cái áo máng trên mốc thì con nói với Mẹ " Mẹ treo", thấy cây chổi máng trên vách tường thì con dùng từ " máng" thấy nước đổ thì con dùng từ " nước đổ rồi" , buồn cười nhất là con thấy nhà mình ăn cơm với canh có màu đỏ thì con chỉ vào và nói " máu" ( sao biết máu có màu đỏ không biết nữa??Thấy Ba mặc cái áo hơi màu mè chút thì con bảo là " áo ghê" ( biết phân biệt đẹp xấu hẳn hoi), mấy ngày gần đây con thấy Mẹ mặc áo bầu thì con lại sờ vào áo Mẹ và nói " áo, áo" Mẹ hiểu ý con muốn nói gì, ý là con nói Mẹ mặc áo lạ phải không?, con gái của Mẹ giỏi lắm sáng nào Mẹ đi làm cũng căn dặn con" Mẹ đi làm con ở nhà ngoan nhé" con gái gậc đầu và "dạ" ngọt ngào lắm, giờ nếu ai dặn gì thì con " dạ" không cần phải nhắc nhở đâu.
Thôi tạm thời Mẹ tổng kết bao nhiêu đây con gái yêu nhé.Ảnh cô nàng 20 tháng tuổi của Mẹ đây
Wednesday, 13. May 2009, 08:57:01
Mẹ Kim Khoa thân mến,
Mẹ Nuna thật sự rất là xúc động trước những gì mà gia đình
Kim Khoa đã trải qua, Mẹ Nuna viết những dòng chữ này thay cho một lời động viên, chia sẽ chân thành đến Mẹ Kim Khoa, hy vọng rằng Mẹ nó luôn vững bước trên con đường phía trước nhé.
Tuesday, 12. May 2009, 03:01:14
Phát triển năm thứ 2
Mẹ mở topic này dành cho con két , mõi ngày két nói gì , làm gì Mẹ sẽ lưu vào đây, mõi ngày Mẹ chứng kiến thật nhiều trò đáng yêu của két, Mẹ sợ lâu ngày quá Mẹ không nhớ hết nên lưu vào đây cho két bởi đây là những lời nói và cử chỉ hết sức đáng yêu của két đấy.
Hôm qua Nuna chơi ở ngoài sân , dép để ngoài sân bổng con chó nhà bên cạnh lôi dép của Nuna đi và đang cắn, Nuna hoảng lên hô to cho Ba nghe " Ba , Ba , cắn cắn" tay chỉ về hướng con chó, ôi Nuna của Ba Mẹ đã thành người lớn rồi biết bảo vệ đồ của mình rồi đấy.
Bạn Hiển nhà bên cạnh lớn hơn Nuna 2 tháng tính tình rất là hung dữ , dữ không thể tả nỗi nhưng sau Nuna cứ thích chơi với nó, cứ tới gần là nó nhào vô đánh, có hôm còn hốt cả đá chọi Nuna, nếu không có người lớn bảo vệ là Nuna cũng bị u đầu , sức tráng rồi, hôm qua sau khi bị thằng Hiển bắt nạt Ba bảo về nhà đi Ba sẽ làm ma nhát thằng Hiển, sau khi Ba gầm gừ , Nuna lập tức cũng gầm gừ theo, cong tay vẻ mặt làm ra vẻ kinh lắm, đến Mẹ còn phải sợ nói chi là thằng Hiển.Mẹ không thích con chơi với Hiển chút nào hết nhưng sao con cứ thích chơi vậy con, chơi với ai an toàn thì mình nên chơi còn chơi với Hiển Mẹ thấy rất nguy hiểm cho con đó con gái ạ.
Dạo này con hay gọi Mẹ bằng " em , em" gọi Ba bằng " anh, anh" lý do là con nghe Ba Mẹ xưng hô với nhau rồi con bắt trước, kêu Mẹ bằng em , em còn lên xuống giọng nữa chứ, từ những việc này khi có con Ba Mẹ phải tránh hai tiếng " anh anh, em, em " thôi, không lâu ngày con gái cứ xưng hô như thế là chết.
Tối nào Nuna cũng bắt Mẹ leo lên võng và nằm cạnh Mẹ, bất kể ai ai đang nằm trên võng nếu tới giờ Nuna muốn nằm võng thì Nuna đuổi xuống bằng mọi cách , ba nằm thì Nuna lại kéo Ba ra và miệng thì hô to " ra, ra, dậy ,dậy" thế đó Ba không xuống thì không được với Nuna đâu, khi Ba xuống khỏi võng thì Nuna liền nắm tay Mẹ kéo về võng ý bảo Mẹ nằm xuống và Nuna cũng nhanh lẹ leo lên võng nằm cạnh Mẹ, miệng cười tươi rói và nói chuyện huyên thuyên , Mẹ hù dọa con không ngủ cứ nói chuyện hoài Ba ra đánh đòn đó rồi con ngóc đấu lên " đâu, đâu" ý hỏi Ba đâu , nếu thấy Ba ra thật thì con giả vờ úp mặt vào Mẹ ngủ, còn không thấy Ba thì cứ " đâu, đâu" ghê chưa lém lắm.
Tối qua gđ mình lai rai, mấy lon beer và khô mực trừ Mẹ nhe Mẹ chỉ ngồi phá mòi mà thôi beer Mẹ không đụng đến đâu, Ba và mọi người cụng ly hô vô vô thế là Nuna cũng bắt trước "vô, vô" mà không nói không đâu Nuna đòi phải có một cái ly cầm trên tay, không những Nuna hưởng ứng mà còn khiêu chiến, thấy không khí yên lặng thì Nuna cầm ly lên giơ lên cao và rủ mọi người " zô, zô" trời kinh khủng thật làm sao con có thể nghĩ ra trò này được chứ, cầm ly không chán con đòi phải rót beer vô cho con , có beer trong ly hô "zô, zô" rồi uống thiệt luôn, haha đắng quá nhả ra cái phèo.Mẹ có quay video clip lại , lớn lên con sẽ được xem con như thế nào lúc 20 tháng tuổi nhé con , kinh không thể tả được í
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 Next »
Showing posts 41 -
50 of 196.