Dung Huynh

1st birthday

Hôm nay Minh Trí tròn một tuổi rồi, mẹ có nhiều tâm sự lắm nhưng sao thấy khó diễn tả thành lời quá.

Mặc dù hôm nay mới là đúng ngày sinh nhật của Trí, nhưng bố mẹ đã tổ chức cho Trí sớm hơn 2 ngày để mọi người có thể đến tham dự. Hôm đó các ông bà, cô chú tập trung ở nhà mình từ sáng nên Trí phấn khởi lắm, phấn khởi đến độ không ngủ được, sáng chỉ ngủ được nửa tiếng và trưa nửa tiếng thôi. Thế nên buổi chiều ra chỗ đãi tiệc mặt Trí buồn xo và sụ xuống như cái bánh bao chiều làm ông nội cứ trách mẹ trưa không ráng ru cho em ngủ thật ngon để chiều em vui vẻ tỉnh táo. Cả buổi chiều mặt em cứ buồn buồn như thế, tới lúc vừa nhìn thấy ông ngoại thì sà ngay sang đòi ông ngoại và khóc ngon lành luôn, khóc và cứ ôm chặt lấy cổ ông ngoại, bố mẹ bế cũng không theo.

Trí một tuổi nhưng vẫn còn lười lắm, chẳng chịu tập đi gì cả, nhưng Trí lại rất thích leo cầu thang. Quay qua quay lại là Trí lại mon men ra chân cầu thang rồi ngồi đó vẫy mẹ, cô HỒng hoặc ông nội lại (chắc Trí cũng sợ leo một mình không an toàn nên cần người đứng phía sau nhỉ?). Nhưng nếu ngoắc mãi mà chẳng có ai ra thì cậu cũng tự leo một mình, tới lúc đó ai ngồi gần đó cũng phải chạy ra đi theo Trí thôi nhỉ.

Một tuổi, giờ Trí đã biết múa theo khi nghe cất lên "Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem,..." hoặc vỗ tay vài cái rồi đánh trước lên đầu khi nghe "Vỗ tay bà cho ăn bánh..." hay xoáy tay vào nhau khi nghe "cục cà na,..." những lúc như thế nhìn Trí đáng yêu lắm.

Một tuổi, Trí đã biết thích ăn ngon rồi nhé. HÔm qua, mẹ nấu cháo thịt bò với rau bina, Trí không thích ăn, nên mỗi lúc đút cháo là anh chàng cứ nhăn mặt, dụi mắt rồi quay đi chỗ khác, đỉnh điểm là buổi trưa, bố cứ đút được muỗng cháo là Trí lại nhả ra, cứ đút... nhả như vậy đúng 3 lần thì bố mẹ biết là Trí không thích cháo này rồi, nhưng tới khi mang đĩa nho ra thì anh chàng cứ sán lăn vào để xin ăn và mân mê đĩa nho. Bố mà có lỡ chút chậm một chút là la hét đòi ăn liền. Đến tối, vẫn là món cháo thịt bò và Trí không nhượng bộ nữa, chỉ ăn được 1/3 chén thôi là nhất định không ăn nữa. Sau đó thì bố cho Trí đi chơi. 8h tối, mẹ sợ Trí đói lại cho ăn cháo ăn liền với phomai, Trí cũng chê (ăn được 3 thìa là bỏ rồi). Đến 9h30, mẹ nấu xong cháo gà ác cho Trí ăn ngày hôm sau, sau khi chia ra làm 3 chén, còn dư được chút xíu, mang lên dụ Trí ăn, chắc Trí vẫn còn sợ cháo thịt bò hay sao đó mà cứ quay đi, đến khi cô HỒng dụ đút được một thìa cho anh chàng nếm thử thì ôi thôi sau đó há mồm liên tục khiến cả bố, mẹ và cô Hồng đều sợ (vì mới bé tí mà đã khôn thế đấy). Giờ thì mẹ biết rồi, Trí chỉ thích ăn cháo gà ác, lươn, tôm, cá và cua thôi, không thích cả thịt heo lẫn thịt bò.

Giờ Trí đã một tuổi rồi thế nên từ mai mẹ sẽ không còn về buổi trưa với Trí nữa, Trí cố gắng ngoan và nghe lời cô HỒng nhé. Chúc Trí lớn càng ngoan ngoãn, ăn ngoan, ngủ ngoan và biết nghe lời nhé bé con của mẹ.

Giờ thì up hình để lưu lại một ngày đáng nhớ của con.


Với ông ngoại nè, mắt vẫn còn hơi ướt sau khi khóc tủi thân.


Với dì út nè. Hai dì cháu mặc áo màu giống nhau nè (áo dài của dì Út mua cho Trí đó)


Với ông nội nè, vẫy tay chào khách nhé (Thật sự thì lúc này em đang múa khi mẹ hát "Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem" đó)


Với bố mẹ, mặt em hơi xị nhỉ


Với mẹ nè, giận mẹ vì mẹ đi trễ quá, để Trí đến sớm lo liệu hết mọi việc rồi mới chịu tới ...smile


Mặt TRí hình sự chưa?


Còn tấm này, sau khi khóc với ông ngoại, ông dỗ dành mãi thì cũng vui trở lại, cười tòe loe toét loét.


Cái này là bánh SN mẹ làm cho Trí nè, lúc đầu mẹ định đặt cô Hương, nhưng PM mãi mà chẳng thấy cô ấy trả lời trong khi SN Trí thì sát rồi, mẹ cũng sợ không kịp. Với lại thứ sáu mẹ vừa kịp nhận được Bosch mixer mua ngoài HN, thế là mẹ làm liều luôn. Buổi trưa thứ bảy mẹ hì hục ngồi làm và nướng bánh, buổi chiều bắt đầu làm kem, ăn tối xong thì bắt tay vào trang trí bánh luôn. Khổ nỗi, mẹ chà láng mãi mà không vừa ý nên bắt sợi chung quanh thành bánh để ăn gian (đỡ mất công chà láng). Sau khi viết chữ thì Trí buồn ngủ, đòi mẹ thế là mẹ nhờ cô Hồng xếp kẹo dẻo lên mặt bánh, công đoạn này còn có sự chỉ đạo của ông nội nữa nhé Trí, bánh này Trí chưa được ăn nhưng nhìn để nhớ bánh SN đầu tiên của con nhé. Năm sau hi vọng mẹ sẽ làm đẹp hơn. (KHông biết có cơ hội không vì mẹ lại chẳng thích ăn kem bơ tí nào, mà không có người ăn thì làm sao có cơ hội thực hành để làm cho đẹp đây?)

August 02, 2010: Sự Sống Thay Đổi1 TUOI

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, September 20, 2010 9:03:45 AM

Mừng con lên 1, ngoan và đừng hình sự nhe.

Gấu&Sóinhaxanh Friday, October 1, 2010 6:21:17 AM

Trôm vía bé Trí lên 1 mà trông người lớn lắm rồi,
Con mau ăn chóng lớn còn phụ mẹ làm bánh nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.