Chuyện của Trí (1)
Thursday, March 8, 2012 1:43:28 AM
hihi.1. Chuyện nói nhỏ:
Giờ Trí biết khá nhiều và rất hóng
. Bữa nọ, Trí thấy dì P nói nhỏ với cậu C nên cứ đứng cứ cố gắng lại gần dỏng tai lên nghe, mãi mà chẳng biết dì P nói gì, sau Trí hỏi luôn "dì P nói gì với cậu C thế?". Dì P chỉ chờ có thế, bảo "dì nói dì thương cậu C. Hay để dì nói nhỏ với Trí nhé". Trí thích quá, ok liền thì được dì nói nhỏ "dì P thương Trí". Thế là từ đó cứ kêu Trí nói nhỏ với ai là Trí sẽ nói thầm vào tai là Trí thương người đó.Cách đây mấy ngày, bố mẹ và Trí đã lên giường nằm, tắt đèn rồi nhưng vẫn còn nói chuyện, bố bảo Trí nói nhỏ với bố đi, Trí quay qua nói "bố chở Trí đi một vòng đi", bố
, mẹ thấy vậy cũng kêu Trí nói nhỏ (xem Trí có nói khác đi không) thì vẫn nhận được lời đề nghị giống như với bố "mẹ chở Trí đi chơi một vòng đi", haha cả bố và mẹ cùng choáng, cũng chẳng biết ai dạy hay Trí tự nghĩ ra nữa.2. Mẹ bị lừa:
Ở nhà Trí hay chơi trò tay không, tay có. Chiều hôm qua đang ngồi chơi tự nhiên Trí cũng hỏi mẹ với cô H "tay nào không, tay nào có", hỏi thế mà hai tay Trí vẫn để phía sau lưng, mẹ bảo "Trí bỏ tay ra phía trước cho mẹ chọn chứ", nghe thế Trí chỉ đưa tay phải ra thôi, tay trái vẫn để phía sau. Mẹ chắc mẩm thế nào tay nó đưa ra cũng chẳng có gì rồi nên chọn tay ở phía sau. Và kết quả là .... chẳng có tay nào có cả
Trí nói thế thôi chứ chẳng cầm gì trong tay sất. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu mẹ bị Trí gạt nữa nhỉ (những lần trước không note lại nên mẹ quên hết rồi, hihi)






