Skip navigation.

Hồ Tĩnh Tâm

nỗi buồn không cánh cũng bay xa

Posts tagged with "thơ"

đêm vô cùng vô tận biển- thơ thử nghiệm của HTT

Ba tôi- Hồ Xuân Lai

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Hồ Xuân Lai 2007


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Hồ Xuân Lai 1954

Read more...

gió đưa gió đẩy bông trang - ảnh HTT

thơ HTT

Trăng Cô Liêu

Hồ Tĩnh Tâm


Trăng giát bạc giát vàng trên sóng
Trái bần rơi vô vọng trong đêm
Bần thần trên bến Cổ Chiên
Gió hờ hững với con thuyền ngủ quên.
Bầy đom đóm xe duyên thắp lửa
Đêm nghẹn ngào vú sữa căng da.
Một hồi chuông điểm ngân nga
Côn trùng buồn bả khóc òa bến sông.
Bồn chồn nỗi không không sắc sắc
Đê mê niềm huyễn hoặc giăng giăng.
Nhớ người chỉ thấy vầng trăng
Cô liêu trôi giữa vĩnh hằng cô liêu.



Ngơ Ngẩn Ngón Bàn Tay Em

Hồ Tĩnh Tâm


Em trầm tư những cung đàn
Còn anh ngơ ngẩn ngón bàn tay em.
Những giai điệu lạ và quen
Chen nhau huyền ảo ánh đèn canh khuya.
Sương rơi rơi giọt đầm đìa
Căn phòng bổi hổi như chia nỗi tình.
Giọt đàn ơi, xinh xinh xinh
Giọt tình giọt giọt tang tình tình tang.
Em trầm tư những cung đàn
Còn anh ngơ ngẩn ngón bàn tay em.

Tác phẩm mới nhất làm quà tặng năm mới của Nguyễn Thị Bích Nga
dành cho bạn đọc.
Tác phẩm gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ về tình yêu rất cảm động
và đầy ấn tượng sâu sắc.
Mời các bạn hãy đến với "Quà tặng của tình yêu"
Sách có bán tại các hiệu sách TP Hồ Chí Minh

quán Thi Tửu

PHONG CÁCH 5


Thơ hotinhtam

UỐNG RƯỢU MÙA XUÂN

Bàn rượu giữa trời
Tôi với bác
Cùng cây mai già
Uống!


Nhớ Nguyễn Trãi
“Nét mặt hom hom
Có tí rượu
Mới sanh vầng hồng”
Đẹp!


Nhớ Tản Đà
Uống rượu ngâm thơ
Say ngà ngà
Vung kiếm
Coi trời thấp
Hơn người
Tuyệt!


Người xưa thế
Người nay làm sao?
Đời rộng thật
Nói sao hết
Tình đời
Uống!


MƯA MÌNH



Mưa thổn thức
chén rượu cay
Mịt mù giọt lửa
gắt gay cơn chiều.
Mưa mình… ướt đẫm… phiêu diêu
Ngấm trong ruột đất mưa thiêu cháy trời!
Rót đầy đi!
Bạn tình ơi!
Lòng ta khát bỏng
một trời rượu suông .
Ngàn năm sau
một tiếng chuông
Có rung trời đất
mà buông rượu này?
Mưa mình…
mình uống cho say
Ngẫm ra
cả thế gian này
là duyên.
Mưa mình…
gieo hết muộn phiền
Mưa rơi…


GÒ ĐEN

Thiên địa chẳng hay vò rượu cạn
Chuếnh choáng văng ra trái đất này
Gò bãi ùn lên chín mươi vạn
Đen rầm nhân ảnh cầm trên tay.



quán Thi Tửu

PHONG CÁCH 4




NHỮNG NỖI ĐAU TRAO EM

Hồ Tĩnh Tâm





Em nói lời lệ buồn thấm đá
Cháy rực bản tình ca dân dã
Chọi lăn lóc con tim anh trên đường
Rơi tỏm xuống một dòng sông lạ.

Embiết không? Lúc đó
Anh hát bão bùng giông gió
Nỗi đau tình ái điên cuồng
Bởi biết em không nói lời lệ đỏ.

Nhưng mà thời gian không chịu nhốt lại
Những lời buồn vỗ cánh bay đi mãi
Vô tình đến đậu nơi đâu
Anh nguyện cầu chúng quay trở lại
Bằng tiếng xạc xào lau trắng
Tiếng thầm thì của dòng sông đêm vắng
Để chỉ mình anh được nghe
Một mình anh chịu cơn đau bóng đè.

Hãy nói đi, lời nào em chọn
Trên cánh đồng đất cày anh đã dọn
Để anh chết hay mọc mầm
Khúc dâng hiến của mặt trời nóng bỏng
Trên ngực trần rừng rực rượu tình em.


quán Thi Tửu

PHONG CÁCH 3

RƯỢU
Hồ Tĩnh Tâm

I-SƠN ĐÔNG

Sơn Đông khà một tiếng
Lửa phực trong ly đầy
Nàng lùi xa ba mét
Kẻo không thì cháy lây.

Nam Ai ca một bản
Hồ cầm khóc như mưa
Rượu thức cuộc tình xưa
Bão lòng thơ tán loạn.

Người ngọc men pha loãng
Lãng đãng chút cuồng say
Sơn Đông say loạng choạng
Ngủ vùi mái hiên Tây.

II- XUÂN THẠNH

Xuân Thạnh đâu, rót nữa
Lửa đỏ mặt bời bời
Chợt thấy mình cắt cứa
Mưa nỗi buồn không thôi.

Can chi trời hẹp bụng
Trần gian qúa chịu chơi
Cả một đồng bông súng
Rượu mấy vò… tình ơi!..

III- LÀNG VÂN

Trời ạ, tay em trắng qúa
Sủi tăm trong mắt ta say!
Cái mùi vừa quen vừa lạ
Đốt ta rơm rạ hết ngày.





mời mở quán Thi Tửu


Tết con heo này nghe nói Ngọc Hiệp tính mở quán Nhậu Thơ như quán Rượu Thơ của Vũ Hồng. Mê quá!
Hình như Bích Nhãn Hồ Nhân, Hà Ngọc Trảng có ghé tưng bừng rồi phải hông?
Hát Tê Tê tui cũng tính vay mượn tài khoản Admin mở cái chòi hay cái quán xập xệ gì đó chơi.
Mấy ông rảnh rỗi thì ghé lai rai.
Cóc ổi với khô đuối không hà! Nhưng rượu tuyệt cú mèo! Kháp từ nếp nàng Loan chợ Đào với nếp Rồng thửa từ Bắc Dzô.
Ghé nha!

PHONG CÁCH 1



LỜI RƯỢU ĐẮNG

Hồ Tĩnh Tâm



Mùa thu đi tít mù theo nỗi nhớ
Mưa phùn về… ngoài ấy lạnh không em?
Chiều Mai Sưu…
Chiều Mai Sưu là mơ hay là thực
Đồi chè xanh ngăn ngắt nỗi thương nhau.
Ta nhớ ngọn đồi bạc trắng hoa lau
Ta nhớ con đường đỏ au màu lửa,
Buổi chia tay, mùa đông cầm dao cứa
Gió bấc lạnh lùng chia phôi.
Người ơi! Người ơi!
Biết bao giờ tìm thấy nhau được nữa
Em còn hát bài “Cây thùy dương”?
Tiếng đàn ngày xưa lãng đãng sương
Ta bấm những bồi âm thổn thức;
Em là gì mà buốt trong lồng ngực
Cháy từng đêm bạc tóc em ơi!
Tình tình yêu!.. Tình tình đời!..
Muôn dặm phù vân ta còn vụng dại
Giữa dòng đời chưa bao giờ đọng lại,
Phù sa dưới chân em.
Đêm thao thức lửa đèn
Ta khóc lời rượu đắng
Khóc lời biển mặn
Khóc lời mùa đông
Thăm thẳm nỗi buồn mênh mông
Ngày xưa ấy…


December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31