Từ quân sự trở về đc cũng phải 4 ngày gòi, nhưng mừ sao vẫn thấy nhớ nhớ...
Trước lúc đi học đã nghe mấy anh chị khóa trước bảo là học quân sự vui lắm em, rồi chỉ ước j 1 học kỳ có 1 tháng học quân sự, bla bla
... Lúc đấy nghe nghe 1 hồi thì cũng hok tin lắm, cứ thấy ghê ghê sao đó, tại truớc h có bao h mình đi sống tập thể dzậy đâu, có trời biết chuyện j có thể xảy ra
. Nhưng mà nghe mí người đi trước nói thế thì cũng bớt ghê 1 tí... 
Hồi hộp... 
Chờ đợi... 
Cuối cùng cũng tới ngày lên đường 
Ấn tượng đầu tiên: "Trời đất, sao mà xa thế giới văn minh quá dzậy nè" (từ bến bus vào tới khu quân sự là đi bộ gần 3km nhá
)
Ấn tựơng thứ 2: "Woa, rộng quá xá!!
" (cứ nghĩ nó phải khỉ ho cò gáy lắm, cây cối rậm tạp um tùm này nọ, nhưng thực ra khu quân sự tớ học rộng rãi nè, sạch sẽ, bát ngát luôn
)
Ngồi chờ 1 hồiiiii...
Ấn tượng thứ 3: "Cha mẹ ơi, nắng quá trời!!" (thì tại khu mới mà, có trồng cây mà cây chưa lớn kịp, nên nắng ơi là nắng luôn
)
Ấn tượng thứ 4: "Ở phòng này á???
" (à à, thì cũng hok ghê gớm lắm, sở dĩ phát ngôn ra câu ấy là do chóang khi nhìn cái phòng dành cho 12 đứa, nhưng thực ra là ở 14 đứa
... Nhìn chung thì cũng thỏai mái, rộng rãi, có 2 cái nhà tắm lận, nhưng mà nó bẩn, bụi, mạng nhện, đất cát tùm lum. Sau này nghe Mr Be nói thì mới biết là do từ Tết tới h hok có sinh viên ở nên nó dzậy...
)
Sau đó là màn tổng vệ sinh!! Cái này dzui nè
. Nguyên đám bắt đầu đem chiếu ra đập đập giũ giũ cật lực, gòi phơi ngòai hành lang, sau đó là vô quơ bụi trên giường xuống nữa
. Quơ 1 hồi vẫn hok yên tâm, các bạn mình đi nhúng khăn lau lấy lau để, triệt phá mọi con vi trùng (nếu có)
. Rồi xong chia tốp ra nhá, 1 tốp vào chà cái WC, 1 tốp lo quét với lại lau nhà
. Quét quét 1 hồi sạch gòi, mà kím hòai hok có cây lau nhà, thế là chị em hè nhau hứng mấy chậu nước đầy ra dội chan chứa bên ngòai, rồi cứ thế mà "trở về tuổi thơ"
(lấy chân gạt nước í mà, làm như con nít hùi xưa đi nghịch nước mưa ấy!!
) Phew, cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ, đi ăn cơmmmmmm... 
1 tháng ở quân sự, thiệt, đúng là 1 tháng ý nghĩa nhất đời sinh viên ấy
... Lúc trước mấy đứa còn chơi theo nhóm, chỉ biết nhóm mình thui, chứ bây h thì mọi người vui vẻ, hòa đồng với nhau hết. Uh đúng gòi, ăn chung, ở chung, ngủ chung, chơi chung mà... 
Nhớ hòai cái đêm đi dzòng dzòng ngắm sao (ước mơ cả đời của tớ đấy
), gió thổi lồng lộng, cỏ lau bay xào xạc... 
Nhớ hòai cái đêm mấy boys lớp mình làm 1 cái... gọi là j nhỉ
... buổi sinh họat đi, mừng ngày 8/3 cho tụi mình. Trời đất ơi, iu cái lũ nhí nhố đó ghê luôn
!! Nào đàn, nào hát, nào chơi trò chơi, nào quậy phá, đã ơi là đã... Ah, lại còn được nhận quà nữa chứ!!! 
Nhớ luôn cái đêm 8/3 part 2 (tại hum part 1 đang làm giữa chừng thì tới h đi ngủ
), được nghe bài hát "truyền thống" của lớp mình do các bạn boys sáng tác kiêm thể hiện
. Iu các bạn tập 2
!! Bữa đó lớp mình ngồi quây quần bên nhau nè, hát cho nhau nghe, thật là vui, ấm áp... Iu lắm cơ!! 
Nhớ cái hôm ra Hồ Đá ngồi, nghe đồn là ở đó có nhìu ma lắm
, nhưng mà kệ, ai biểu mát... Lại còn vác guitar ra nữa chứ!!! 
Nhớ cả mí buổi học chính trị trên lớp... Nhìn mí bé bùn ngủ, chống cằm gục lên gục xuống mà thấy vừa buồn cười
vừa tội
. Mình may mắn hơn, ngồi kế pé Tiến, nó cho coi cả đống hình + clip quay lén trong phòng con trai, háhá, ngồi cười điên lọan
(tội lỗi quá!!
)
Nhớ những buổi học quân sự nữa... Lăn lê bò trườn, quần áo lấm lem đất cát, vậy mừ bé nào mặt cũng tươi hơn hớn
... Cả mí hum băng bó... Cứ nghĩ tới là buồn cười, em nào mặt cũng đần ra hết... 
Nhớ luôn cái đêm thác lọan ở Suối Tiên...
Kết luận 1 câu "Không đâu khùng như dân Kinh tế"...
(hum đó mất tiền.
.. xỉ vả, nguyền rủa đứa nào lấy tiền của ta
)
Nhớ những buổi sáng, 5h30 chuông reo, cả đám bật dật quáng quàng làm vệ sinh buổi sáng, chạy bán sống bán chết xuống dưới sân để tập bài thể dục (như múa
). Lần sau là rút kinh nghiệm, vặn báo thức từ 5h20 để rộng dài thời gian... 
Nhớ luôn những buổi trưa, vừa học xong trên lớp là nguyên đám lao đầu lao cổ bay xuống căn tin, giành chỗ, chiếm cơm
... Nghĩ lại vẫn thấy kinh khủng
... Nhưng mà dzui!! 
Nhớ cả buổi tối hum nọ, tao với mày đi rình tụi nó, Hương nhỉ?? 
Nhớ cái hôm phòng 306 mình nhìu chuyện, đi dzòm ngó chuyện phòng người ta, pó chiếu... 
Nhớ đêm cuối, 306 ngồi ăn sữa chua, tâm sự mà cứ như đi ăn trộm ấy, lâu lâu lại im thin thít (tại thầy đi ngang kiểm tra mà
), rốt cuộc 305 và 307 bị nhắc nhở, 306 an tòan, háhá
. H nghĩ lại, tự nhin mún phơi sương 1 bữa cho biết mùi. 
Nhớ hum đi bộ ra siêu thị nè, cả đám vừa đi vừa hát, ăn kem, đố em này nọ, tòan đố nhảm hok à, nhưng mà làm cho con đường rút ngắn đi đáng kể...
Nhớ cả cái buổi chìu đầy nắng và đầy gió
... Tí tởn mang diều ra thả, vật vã mãi mà diều hok chịu bay lên
... Nhục, làm trò cười cho người ta
... Hùi sau mới phát hiện ra là tại con diều chứ hok phải tại mình
... Sửa
... Lấy lại danh dự, hehehe 
Nhớ
... Còn nhớ nhiều lắm
... Tòan kỷ niệm đẹp, chắc chẳng bao h quên được... 
P/S: Nhớ luôn những chuyện "ngòai lề" (ý là xảy ra ngoài khu quân sự í!!)