Subscribe to RSS feed

Lải nhải 80

HẠNH PHÚC không phải là những gì cuộc sống mang lại cho ta, mà do chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung quanh không mang lại cho ta hạnh phúc, mà chính ta phải tự rèn luyện từng ngày. Chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, ta tự tạo cho mình tâm trạng vui tươi, thanh thản thì ta sẽ được sống như vậy.



**********
VÔ THƯỜNG

Cuộc đời là cõi vô thường, mọi chuyện đến và đi như một vòng luân hồi. Khi một điều gì đó đến với ta, hãy đón nhận nhưng đừng quá vui mừng.

Vì có DUYÊN, nên chúng đã đến với ta. Khi chúng ở bên ta, hãy biết quý trọng và nâng niu. Khi chúng mất đi, ta cũng đừng quá nuối tiếc. Hãy chấp nhận sự ra đi đó như một điều hiển nhiên phải có. Không có gì ở lại với ta mãi mãi.

Có khi là một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, hay nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả khi đã đến đều phải ra đi như một quy luật. Ta phải chuyển động theo vòng luân hồi đó, đừng dừng lại quá vui về điều gì đó để tự bằng lòng, và cũng đừng dừng lại quá buồn để mang sầu muộn.

HẠNH PHÚC không phải là những gì cuộc sống mang lại cho ta, mà do chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung quanh không mang lại cho ta hạnh phúc, mà chính ta phải tự rèn luyện từng ngày. Chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, ta tự tạo cho mình tâm trạng vui tươi, thanh thản thì ta sẽ được sống như vậy.

Cuộc sống giống như quả bóng nảy, những gì ta làm, những gì ta nghĩ đều được cuộc sống phản ứng lại như thế. Hạnh phúc không phải là những thứ mất đi trong quá khứ, không phải là những kỳ vọng trong tương lai, mà là những cảm xúc hiện hữu trong ta ở thời điểm hiện tại. Hãy SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Hãy SỐNG NHÂN ÁI với những người xung quanh ta. Cuộc sống cho ta quá nhiều điều tốt đẹp. Khi ta cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy bỏ qua những giận hờn - ghen tức, những tranh chấp hơn thua, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản nhất có thể. Hãy cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống thường nhật cuả chúng ta.

BÌNH YÊN không phải là khi ta sống ở một nơi yên tĩnh, mà ngay cả ở nơi ồn ào nhất, lúc gặp khó khăn nhất trong cuộc đời, ta vẫn thấy lòng mình thanh thản, không gợn chút bâng khuâng.

Lải nhải 79

Một mùa thu nữa lại tới rồi!

Thực ra, trong ngôn ngữ của thời gian thì nó đến từ lâu rồi, nhưng trong ngôn ngữ về cảm nhận của mình, nó chỉ vừa mới tới thôi. Mãi tới mấy hôm vừa rồi mình mới "ngửi" thấy mùa thu smile Cảm giác thế nào nhỉ? Lành lạnh, trong lành, hơi ẩm ướt 1 chút (chắc vì sương đêm nữa) và rất nhiều lá.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, nếu suôn sẻ thì những dự định của mình từ 4 năm trước sẽ trở thành hiện thực cheers Nhìn lại cả 1 quãng thời gian dài, thấy những gì mình đạt được đều do may mắn chứ không phải do năng lực hay nỗ lực của bản thân, cảm thấy hơi buồn 1 chút, nhưng thực ra nếu có cho quay ngược thời gian trở lại cũng chưa chắc mình đã làm tốt hơn. Vấn đề nằm ở chính cá tính, cách nghĩ, thói quen của mình chứ không phải tại không gian, hoàn cảnh, ý chí. Nếu quay ngược lại thời gian nhiều hơn nữa, nếu từ bé mình đã thế này, đã thế kia, thì may ra còn khá hơn được bigsmile Nhưng như thế thì có khác gì sinh ra 1 lần nữa, tái sinh 1 lần nữa? Thôi thì hi vọng nếu có tái sinh, nếu có luân hồi, mình sẽ nhận thức được bản thân sớm hơn và rèn luyện được bản thân nhiều hơn nữa sing Còn bây giờ thì thôi, tạm chấp nhận những gì đang có, hi vọng rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa, có ý chí để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa wait

Thành công là gì nhỉ? Dạo này mình thấy rất nhiều những người xung quanh mình đổ xô đi tìm cái đấy. Anh Như Anh vẫn vậy, lúc nào cũng là đàn anh đáng kính, bởi cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Mình rất phục ý chí và tính cách của anh, nhưng hình như con đường dẫn đến thành công của anh đang càng ngày càng tách xa với cái mình muốn. Có lẽ sẽ đến 1 ngày, mình sẽ đi con đường riêng của mình thôi. Không chắc sẽ thành công, nhưng mình cảm thấy vui khi làm những điều ấy.

Anh Sơn cũng có rất nhiều ảnh hưởng đối với mình. Nói chuyện với anh Sơn luôn có 1 chút áp lực, vì những lời mình nói ra, nếu không được suy nghĩ kỹ càng, có logic, thì nó sẽ là điểm mở đầu cho 1 cuộc tranh luận về 1 quan niệm nào đó (trong lời nói của mình), mà phần sai 100% thuộc về mình. Nhưng cũng chính từ những lần "lỡ mồm" nói dại thế, mình lại học thêm được nhiều điều, bổ sung thêm được nhiều cách nghĩ vào đầu.

Dạo này hay có các cuộc tranh luận xem làm thế nào để kiếm được tiền. Tất cả những người mình biết đều có ý nghĩ rằng, xây dựng 1 service cần phải tính toán trước xem nó sẽ thu lại lợi nhuận như thế nào? Rồi phải xây dựng cơ chế để thu được tiền như thế nào? Mình thì ngược lại, mình muốn làm 1 service nào đó thu hút người dùng bằng các tiện ích của nó trước, rồi sau đó mới tính đến chuyện thu được lợi nhuận từ nó như thế nào. Thu hút người dùng và thu tiền từ người dùng, cái nào khó hơn nhỉ? Anh Sơn thì phân tích bảo là, nếu không có động lực từ chuyện thu được lợi nhuận thì cũng không thể có động lực làm ra được service tốt. Thực ra về mặt logic thì mình thấy cũng đúng, nhưng cũng có 1 cảm nhận rằng suy nghĩ của mình cũng không sai. Vấn đề không phải là anh suy nghĩ như thế nào, mà là anh làm như thế nào, và đạt được thành quả như thế nào. Nếu thành công thì cách nghĩ nào cũng đúng hết....

Chẹp. Đúng là càng lớn càng có nhiều suy nghĩ khiến cho cái đầu nặng nề hơn doh Tuổi trẻ, người ta có ước mơ và khát vọng, mặc dù rất mông lung không biết những ước mơ của bản thân có đạt được hay không, nhưng chính những ước mơ lại làm cho con người ta hi vọng, thấy tràn trề sự sống knight Tuổi càng cao, hiểu biết càng nhiều, những ước mơ bị nhuốm màu thực tế nhiều hơn, mang tính kinh nghiệm nhiều hơn, khiến cho cuộc sống càng ngày càng trở nên nhàm chán beard Thế là người ta lại mong ước quay trở lại cái thời tuổi trẻ ít suy nghĩ và nông nổi, dám dấn thân vào mọi thử thách jester

Mình đang nhận thức được rõ ràng là càng lớn, mình càng có nhiều thứ để nghĩ và suy tưởng nhiều hơn smile Tuy nhiên không phải cứ nghĩ nhiều về các vấn đề là có thể tìm ra được cách giải quyết cho nó, đôi khi phải loại bỏ hết "rác" trong đầu thì suy nghĩ mới thoáng, nhìn nhận mới chính xác được. Thế là lại muốn học ngồi Thiền. Càng ngày càng xác định được rằng, Thiền là cách duy nhất giúp đầu óc mình thư thái, làm cho mình có nhiều khả năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống hơn rolleyes Chẹp. Nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn chẳng tập đều được, cái bệnh "tùy hứng" mãi chả sửa được cry

HÍ hí, hôm nay lải nhải nhiều quá. Giờ ngủ thôi @@

Mong rằng mình sẽ có trí tuệ để hiểu rõ được cuộc sống này, và mong nhiều hơn nữa là có một trái tim để yêu thương cuộc sống này love

Lải nhải 78

Hôm nay ra đường nhặt được tiền devil

Cầm tiền trong tay, mặc dù rất muốn trả lại người bị mất nhưng không biết ai làm rơi nên cuối cùng thì đành cho vào ví rồi tính tiếp devil Ngày xưa đi học thường được nghe bài học đạo đức, nhặt được của rơi thì phải mang đến cho các chú công an! Thằng ku hồi ấy hí hửng trong đầu, cứ nhăm nhăm xem có ai rơi tiền không để thực hành nhưng đợi mãi mà chẳng có dịp nào thực hành cả knockout Hik, tiếc là thửa ngây thơ ấy đã trôi qua từ hồi nảo hồi nào rồi, giờ đầu đầy sỏi nên..... whistle Thực tế là dù cho mình có đưa cho mấy chú công an chăng nữa, khả năng số tiền ấy trả lại được đúng người bị mất là rất thấp, vì nó không phải quá lớn. Chỉ mong là ai đó làm rơi sẽ không gặp rắc rối gì vì nó angel

Thế đấy, cuộc sống cứ thỉnh thoảng ném cho mình những cục may mắn, và nó luôn làm mình phải nghĩ xem phải làm gì với những may mắn mà mình có được. Này nhé:
- Mặc dù mình học không giỏi, nhưng lại luôn được may mắn ở trong môi trường những người giỏi hơn rất nhiều yes
- Mặc dù mình chẳng dư giả gì tiền bạc, nhưng lại có đủ tiền để tự nuôi sống bản thân, có thể thỉnh thoảng đi đến những nơi mình muốn, ăn những món mình thích cool
- Mặc dù khả năng giao tiếp không được khéo léo cho lắm, nhưng lại may mắn gặp được nhiều người tốt, thế nên chưa bị ai đối xử thậm tệ flirt
- Mặc dù mình chẳng đô con khỏe mạnh gì, nhưng lại ít khi bị ốm đau bệnh tật (thỉnh thoảng hắt hơi sổ mũi thôi) knight
- Mặc dù kiến thức chuyên môn còn hạn chế, nhưng vẫn được mọi người tin tưởng giao cho đảm nhiệm những phần việc vừa sức spock
- Mặc dù đang phải sống xa nhà, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm nhất định của những người thân idea
...
..
Và còn rất nhiều những may mắn nhỏ lẻ vụn vặt nữa rolleyes Mình có cảm tưởng, càng ngày may mắn càng đến với mình nhiều hơn, và lớn hơn love

Hai hôm nay tập trung toàn lực vào update công nghệ coffee Công nhận càng ngày càng có nhiều công cụ giúp cho mọi người làm việc hiệu quả và nhanh hơn. Ở một câu chuyện khác, mình vẫn muốn sống theo cái cách của mình: làm những điều mà bản thân thích trước, thứ mà bản thân có thể tập trung toàn bộ hưng phấn vào đấy, trước khi quay trở lại với những công việc phải làm mang tính nghĩa vụ cow

Cái mà mình ham thích là gì? Uh thì là lập trình rồi! Chung chung quá, cụ thể hơn là gì? Hmm, mình thích cái cảm giác thấy bản thân tự trưởng thành. Với lập trình viên, chỉ nhìn qua dòng code, cách tổ chức chương trình là có thể đánh giá sơ qua năng lực của người đó. Mình thích cái cảm giác nhìn vào những khối chương trình ngắn gọn, súc tích, dễ dàng kế thừa và mở rộng. Thích cảm giác trước khi giải quyết bài toán thì phải nghĩ thêm cả các trường hợp mở rộng trong tương lai, và bỗng dưng đến 1 ngày đẹp giời nào đó, nhưng tính toán lo xa ấy được áp dụng vào thực tế. Thích cái cảm giác đánh vật với server, với đủ các dòng lệnh để tạo ra 1 cái gì đó hoạt động, phục vụ cho 1 mục đích gì đó... Cái cảm giác thích thú này chắc cũng chẳng khác gì cảm giác của các cô gái xinh đẹp ngắm mình trong gương (ối a, mình hay tự so sánh thế đấy zip zip zip

Nhưng mà làm lập trình viên cũng có ối cái khổ:
- Ngồi, ngồi, ngồi, suốt ngày ngồi, cộng thêm uống bia nữa nên bụng bụng to mắt cận chai mông là chuyện bình thường whistle
- Khi tập trung vào công việc thì toàn logic và chương trình, do vậy sẽ ít có thời gian giao tiếp với mọi người hơn --> dân IT khô khan là phải down
- Phải chuẩn bị tinh thần để làm với những thứ mà mình không thích (cái này chắc nghề nào cũng thế knockout )
- Dò lỗi và sửa lỗi trong 1 chương trình lớn. Cái trò này giống như phải chui vào một hàng dây thép gai dầy, rồi đặt 1 hòn bi ve trong đó và chui ngược trở ra mà không được động đến 1 mảnh gai nào!!! Tốn nơ-ron lắm doh
- Phải luôn nâng cao hiệu suất làm việc! Những thứ 5 năm trước mình mất 1 tháng để làm, bây giờ phải làm được nó trong 1 tuần chef Đây cũng là hệ quả tất yếu từ sự phát triển của công nghệ. Đấy, ai cũng được hưởng lợi ích từ phát triển công nghệ, chỉ có dân IT là suốt ngày phải chạy theo nó đến phát mệt beard
- ...

Thôi, lải nhải vậy thôi bigsmile Dù gì mình cũng đã 2 ngày làm việc thật sự hăng say, đã nạp đủ năng lượng và sự nhiệt tình cho tuần mới rồi!
Cố lên nào ^^

À, khoản tiền nhặt được, sẽ bù thêm 1 ít cho tròn rồi đóng góp từ thiện. Hi vọng nó sẽ có ích hơn cho người khác ^^
Chào tuần mới thật vuiiiii cheers cheers cheers

Lải nhải 77

Từ tuần trước đã tự hứa sẽ nghiêm túc đưa bản thân vào khuôn phép hơn knight , ấy thế mà mấy hôm nay bạn Chuyên lên thủ đô chơi, tá túc lại ở nhà mềnh, thế là lại phải chơi nốt tuần này cool đúng là người tính không bằng trời tính jester jester

Cái hôm đầu bạn ấy đến, ngại thế, đã định dọn dẹp nhà cửa thật đàng hoàng rồi, ấy thế mà chỉ vì mải xem dở bộ phim, rồi tặc lưỡi xem xong rồi dọn, rồi đến sát giờ đi làm thêm mà phim vẫn chưa xong, rồi cuống cuồng đi làm, tặc lưỡi thằng đấy chắc cũng lôi thôi ấy mà, thế nên.... hè hè o ... Nhưng mà í, cái phòng của mình vẫn còn sạch hơn ối thằng khác (mà mình chưa biết), nên chắc không bị đánh giá gì đâu lol lol

Hik, sau vài tháng không gặp mà bạn Chuyên trông khác hẳn, ăn mặc bảnh bao, cơ bắp cuồn cuộn, đúng là đi làm, đồng tiền nó làm cho con người ta thay đổi. Chẹp. Sắp tới không biết tiền nó cũng làm cho mình bảnh bao như bạn ấy hay lại bị tiền đè cho bẹp dí cái thân còm cõi này đây eek Bỗng dưng thấy lo thế ko biết whistle

Lâu không gặp, 2 thằng lai rai nói đủ thứ chuyện trên đời, đặc biệt là chém gió về chef gái, mãi đến 4h mới đi ngủ lol Mà cái lũ con gái bị mù hết rồi hay sao ấy nhỉ, bạn mình rõ là hiền, lại lắm tiền, học giỏi, mặt cũng đẹp trai phết (hơi kém ai đó 1 chút whistle ), thế mà chưa em nào chịu mad tặc lưỡi, mình mà có em gái thì hay, mai mối cho chú ấy luôn whistle tặc lưỡi cái nữa, hoặc nó mà có em gái thì hay.... lol lol

Hí hí, mai thứ 6 roài, thời gian trôi đi sao mà nhanh thế không biết. Mình cũng phải nhanh lên thôi, khẩn trương lên thôi!!

Chào thứ 6 cheers cheers cheers

Lải nhải 76

Không hiểu sao từ khi học cấp 3, trong đầu mình bắt đầu nảy lên ý nghĩ trở thành bác sỹ bigsmile Tất nhiên là sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ + tính toán, mình đã không chọn ngành y. Tuy vậy, suy nghĩ ấy thỉnh thoảng vẫn cứ lảng vảng trong đầu đến tận bây giờ rolleyes

Không hối hận với sự lựa chọn nghề nghiệp, nhưng nếu có kiếp sau, nếu có luân hồi, mình mong sẽ có cơ hội để trở thành 1 người bác sỹ giỏi, có đạo đức up (tính mềnh hay quên, liệu có để quên dao kéo trong bụng bệnh nhân ko nhỉ no no )

Hí hí, cuối tuần vui vui vui cheers cheers cheers