ngoài kia vẫn nắng
Thursday, May 2, 2013 1:10:52 PM
dự báo thời tiết trên tivi báo rằng bữa nay trời sẽ còn nắng nóng hơn hôm qua, vì cái khối không khí mát lạnh gì đó, đã không còn chịu ở đất liền nữa, quay lưng bỏ ra biển.
dư âm của bữa rượu ngẫu hứng lúc khuya vẫn còn, thành ra cả buổi sáng, đầu cứ lâng lâng rêm rêm. Chắc chừng là tại lâu quá không uống. Rượu L. ngâm uống rất được, nhưng tới lúc say thì say cho đã đời.
vừa làm vừa lơ mơ ngó ngoài cửa sổ. Gần chiều thì trời ùn ùn chuyển đen. Nguyên một tảng mây đen to đùng che kín một góc trời hướng Tây Nam. Mặt trời chỉ còn biết buồn bã làm thinh. Bọn én xao xác bay. Vậy mà dùng dằng mãi không chịu mưa, mới rời mắt khỏi cửa sổ một xíu thì gió thổi tảng mây êm ái đó đi đâu mất. ngơ ngác tiếc.
chẳng còn mây nữa, cũng sẽ không có mưa.

đã là ngày thứ hai của tháng Năm, tôi vẫn chưa nghĩ ra, mình sẽ đi đâu. Cảm giác dễ chịu khi lên xe rời khỏi Th. khiến trong lòng cứ lấn cấn, ray rứt. Đúng ra không được vậy, đúng ra phải thấy buồn bã nhiều khi đi khỏi đó.
trời vẫn còn nắng, nắng đến ngần ngại. Dù sao, nếu có đi đâu ra ngoài, cũng cứ hãy đem theo áo mưa.
đó là một lời dặn dò chân thành.


