HẠNH PHÚC KHÔNG TỰ CÓ....
Friday, October 27, 2006 4:45:15 PM
Tôi sinh ra và lớn lên tại TG, nhưng có lẽ tôi không mang dáng dấp của người dân quê nghèo nàn chất phát của nơi ấy. Và đúng như vậy, cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi lớn từ khi đến Thành Phố SG này.Năm tôi 18 tuổi, tôi đã trở thành một cô gái bán bia ôm ở thành phố HCM. Cuộc đời đã cho tôi thấy quá nhiều về sự ham vui của những loại đàn ông "Thừa tiền rững mỡ". Và buộc tôi phải nghĩ rằng chính những "ông già" lắm của mới có thể bị mình mê hoặc. Và vì thế, tôi đã quyết định chọn con đường này làm sự tiến thân của mình. Lăn qua vòng tay của rất nhiều người,trẻ có, già có và sồn sồn cũng có, tôi phát hiện một "con mồi" béo bở đó là Trần Quang Hùng sinh năm 1958 (tức là lón hơn tôi 22 tuổi) làm cò đất, đã có vợ và 3 con, tôi đã thử và dễ dàng chinh phục được ông ta...! Tôi được biết (như ông ta - Hùng - nói) Hùng quê ở Quãng Nam, vào tp lập nghiệp, không hộ khẩu, không nghề nghiệp, và đã cưới vợ vì cần hộ khẩu chớ không hề thương yêu gì vợ con và không có hạnh phúc, Hùng nói "vợ là lẽ sống, còn Tôi mới là hơi thở của Hùng", Sau những chuyến đi chơi Đà Lạt, Vũng Tàu, sau những lần qua đêm ở khách sạn và những cuộc truy hoan thâu đêm, Hùng đã hoàn toàn gục ngã, còn tôi đâu có gì để mất,bởi vì cái quý nhất của người con gái cần phải giữ thì tôi đã mất lâu rồi, và bây giờ tôi đang được thì đúng hơn. Hùng bắt đầu thường xuyên vắng nhà và về sống với tôi ở chính căn nhà mà Hùng thuê cho tôi ở. Tôi được Hùng cho đi học kế toán, học anh văn, và cuối cùng thì Hùng đã bán đất, bán nhà của Hùng, để mua xe cho tôi, và chi xài thoải mái cho những cuộc ăn chơi dường như không giới hạn. Hùng đã chính thức bỏ vợ con của Hùng để cùng chung sống với tôi. Vợ Hùng có mấy lần đi tìm và có gặp chúng tôi, nhưng vợ Hùng thì hiền quá, làm sao có thể kéo Hùng về với gia đình được, trong khi tôi có quá nhiều thủ đoạn để Hùng không thể thoát ra được, vả lại tôi cần phải học xong kế toán và anh văn nữa chứ. mặc khác một phụ nữ 3 con như vợ Hùng (dù có đẹp) làm sao hơn được một cô gái 20 dày dạn "Kinh Nghiệm" như tôi


Đặng Thi Ngọc Huệhuehung # Friday, October 27, 2006 4:50:42 PM
Đặng Thi Ngọc Huệhuehung # Friday, October 27, 2006 4:51:52 PM