My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Con gái yêu!

Hôm nay vào Dân Trí tìm bài viết mới về con thì lại gặp hoàn cảnh một em bé gần 3 tháng tuổi cũng bị bố mẹ bỏ rơi. Những tin giống như thế thời gian gần đây khá nhiều, chẳng biết đến bao giờ thì người ta mới hết viện cớ "vì nghèo, vì bệnh mà bỏ con". Đáng lẽ ra những người cha, người mẹ đó phải lường trước được những khó khăn có thể xảy ra khi quyết định sinh con chứ, thà ko mang nặng đẻ đau chờ khi nào có điều kiện chứ ai lại nhẫn tâm bỏ rơi núm ruột của mình như vậy. Các cha mẹ đang có kế hoạch làm web mang tên con - mục đích thứ nhất là để lưu giữ những kỷ niệm, những dòng tâm sự của các cha mẹ về con, mục đích tiếp theo là thông qua đó để kêu gọi những người có lòng nhân ái, các nhà hảo tâm có các hoạt động thiết thực hơn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương. Kế hoạch Festival Nhân Ái đang được ấp ủ, hy vọng là sẽ tổ chức hàng năm vào ngày giỗ con. Con gái ơi, con hãy vui vẻ ra đi để nhanh quay trở lại làm con của các cha mẹ nhé. Mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm!

Tuần thất thứ 2 - ngày 19/9/2010 (nhằm ngày 12/8 âm lịch)Tuần thất đầu tiên - 12/9/2010 (nhằm ngày 05/8 âm lịch)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28