My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Tuần thất đầu tiên - 12/9/2010 (nhằm ngày 05/8 âm lịch)

10h sáng hôm qua mới tiến hành lễ cầu siêu cho Nhân Ái nhưng các cha mẹ và những người quan tâm đến con đều đến chùa từ rất sớm mặc dù trước đó trời mưa. Mọi người vào thắp nhang, trò chuyện cùng con trước rồi cùng ngồi ôn lại những ngày đã qua cùng Nhân Ái yêu thương, câu chuyện đến đâu nước mắt rơi đến đó. Và trong lúc đọc kinh cầu siêu cho con rất nhiều cha mẹ nước mắt rơi lã chã. Sau buổi lễ cầu siêu 200 con hạc giấy đã được gửi cho con, còn lồng đèn và các thứ khác sẽ gửi cho con khi 49 ngày. Rất cảm động là hôm qua có những cha mẹ nhà ở rất xa chùa, có mẹ ở tận Hà Nội cũng vào với con. Mọi người thương yêu con nên mới dành những tình cảm tốt đẹp giúp con an lòng ra đi, con đừng quyến luyến nhiều mà khó siêu thoát con nhé. Mẹ mãi nhớ và luôn yêu con.

Con gái yêu!Nhớ con nhiều lắm!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28