My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Tuần thất thứ 2 - ngày 19/9/2010 (nhằm ngày 12/8 âm lịch)

Sáng nay đến chùa cầu siêu cho con về lòng buồn vô hạn. Đã bao lần đọc các bài viết về phút cuối của con nhưng khi nghe các phóng viên báo Dân Trí - những người kề cận bên con nhất kể lại thời khắc ấy tim mẹ như thắt lại. Mẹ biết con là cô chiến binh dũng cảm suốt 300 ngày chiến đấu với bệnh tật nhưng nỗi cô đơn ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời làm sao cơ thể bé nhỏ của con chịu đựng được???? Mẹ buồn, mẹ đau, mẹ khóc nhưng mẹ ko thể làm gì để bù đắp được cho con. Con ơi, con có linh thiêng hãy nghe lời khẩn cầu của các cha mẹ, hãy đón nhận những tình cảm tốt đẹp nhất mà mọi người dành cho con và sớm siêu thoát con nhé. Rồi con sẽ sớm trở về trong một hình hài mới, luôn vui tươi và hạnh phúc. Mẹ nhớ và yêu con rất nhiều!

Thiên thần của mẹ! Mẹ yêu con nhiều lắmCon gái yêu!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28