Tuần thất thứ 3: ngày 26/9/2010 (nhằm ngày 19/8 âm lịch)
Friday, October 29, 2010 2:30:19 AM
Tuần thất thứ 3 của con có rất nhiều điều đặc biệt. Mình xin chia sẻ với các cha mẹ ở xa chưa có điều kiện đến thăm con:
1. Bàn thờ con đã được chuyển vào Hậu Tổ - đây là nơi đặc biệt trong chùa vì gần chánh điện, rất thoáng mát, rộng rãi. Như vậy mỗi lần thắp nhang cho con xong các cha mẹ có thể ngồi lại với con lâu hơn không phải như lúc trước người đến trước thắp nhang xong đi ra để nhường chỗ cho người đến sau.
2. Viện chủ chùa Như Lai đã đặt pháp danh cho con là Mỹ Linh (chữ Mỹ có nghĩa là đẹp, chữ Mỹ trong Chân – Thiện – Mỹ; chữ Linh có nghĩa là linh giác, linh biết,...)
3. Chùa Như Lai sẽ tổ chức lễ cúng chung thất 49 ngày cho con không giới hạn số lượng người đến tham dự. Sau đó sẽ tổ chức tiếp 100 ngày, giỗ đầu cho con.
4. Sau lễ cúng thất cho con là một hoạt động rất có ý nghĩa: đến thăm bé Hoa Quỳnh và các bé ở chùa Tiên Phước 2, quận Bình Tân, Tp.HCM .
5. Vẫn như 2 tuần thất trước, các cha mẹ đến rất đông đủ. Có cha ở Hà Nội, có mẹ ở Đà Nẵng, Biên Hòa, Bình Dương,…
6. Nhân Ái nhận được rất nhiều quà và tình cảm của cha mẹ khắp mọi miền. Nhân Ái à, mẹ Mỹ Hạnh ở Thái Nguyên đã nhờ mẹ thắp nhang cho con, gửi quà và đọc những dòng chữ chứa chan tình yêu thương mà mẹ Hạnh viết gửi đến con. Con hãy nghe lời thỉnh cầu của mẹ Hạnh nhé, do điều kiện xa xôi lại có em bé nhỏ nên chưa vào thăm con được. Hãy đến với mẹ ấy trong giấc mơ con nhé.
1. Bàn thờ con đã được chuyển vào Hậu Tổ - đây là nơi đặc biệt trong chùa vì gần chánh điện, rất thoáng mát, rộng rãi. Như vậy mỗi lần thắp nhang cho con xong các cha mẹ có thể ngồi lại với con lâu hơn không phải như lúc trước người đến trước thắp nhang xong đi ra để nhường chỗ cho người đến sau.
2. Viện chủ chùa Như Lai đã đặt pháp danh cho con là Mỹ Linh (chữ Mỹ có nghĩa là đẹp, chữ Mỹ trong Chân – Thiện – Mỹ; chữ Linh có nghĩa là linh giác, linh biết,...)
3. Chùa Như Lai sẽ tổ chức lễ cúng chung thất 49 ngày cho con không giới hạn số lượng người đến tham dự. Sau đó sẽ tổ chức tiếp 100 ngày, giỗ đầu cho con.
4. Sau lễ cúng thất cho con là một hoạt động rất có ý nghĩa: đến thăm bé Hoa Quỳnh và các bé ở chùa Tiên Phước 2, quận Bình Tân, Tp.HCM .
5. Vẫn như 2 tuần thất trước, các cha mẹ đến rất đông đủ. Có cha ở Hà Nội, có mẹ ở Đà Nẵng, Biên Hòa, Bình Dương,…
6. Nhân Ái nhận được rất nhiều quà và tình cảm của cha mẹ khắp mọi miền. Nhân Ái à, mẹ Mỹ Hạnh ở Thái Nguyên đã nhờ mẹ thắp nhang cho con, gửi quà và đọc những dòng chữ chứa chan tình yêu thương mà mẹ Hạnh viết gửi đến con. Con hãy nghe lời thỉnh cầu của mẹ Hạnh nhé, do điều kiện xa xôi lại có em bé nhỏ nên chưa vào thăm con được. Hãy đến với mẹ ấy trong giấc mơ con nhé.
