My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Ước gì...

Nhân Ái ơi, nhìn bạn bè con đang ngày đêm chống trọi với bệnh tật, mẹ thương và xót xa lắm con ạ. Nhờ có con mà các bạn ấy được mọi người biết và quan tâm sớm hơn nhưng bạn nào cũng có hoàn cảnh rất đáng thương: bạn Mận, bạn Như Quỳnh, Nhân Nghĩa, Hoa Quỳnh, Hoàng Lâm, Bin, Quốc, Như Ý,.... tất cả đều là những em bé ngoan, con hãy giúp các bạn ấy vượt qua khó khăn trước mắt để trở thành những "mầm non" khỏe khoắn, tràn đầy sức sống con nhé. Con gái yêu của mẹ, nhìn bạn nhỏ nào mẹ cũng hình dung ra khuôn mặt con, ánh mắt con, mẹ nhớ con lắm, Nhân Ái à. Ước gì.....

Nỗi nhớ cứ nhiều thêm...Tuần thất thứ 3: ngày 26/9/2010 (nhằm ngày 19/8 âm lịch)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28