My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Con đã về nhà

"Từ khi lọt lòng, Nhân Ái liên tiếp chuyển viện nên chưa một lần về nhà", đọc thông tin này trên báo Dân Trí xong cả ngày hôm đó mẹ như người mất hồn, nghĩ mà thương, mà xót xa cho con quá, 10 tháng trên cõi nhân gian mà con chưa biết nhà mình ở đâu, anh trai mình như thế nào. Mẹ vội chạy đến với con, nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của con mà thấy nao lòng, thương con nhưng biết trách ai, giận ai, buồn ai bây giờ. Chẳng lẽ lại đổ lỗi cho hai từ "số phận"????? Tối hôm qua định bụng là đến chùa cầu siêu cho con nhưng vì trục trặc chút việc ko đến được, mẹ thấy áy náy và có lỗi với con quá. Suốt đêm qua mẹ không ngủ được, mẹ nhớ con thật nhiều chỉ mong trời mau sáng để đến chùa Như Lai trò chuyện thủ thỉ cùng con, vỗ về con. Hôm nay là 100 ngày của con, tuy là ngày làm việc nhưng có hàng trăm các bố mẹ đã đến với con và còn có cả mẹ ruột của con nữa, mẹ con đã nói những lời ân hận muộn màng, đã rơi nước mắt thương nhớ con và điều làm mẹ cảm thấy an lòng là mẹ con đã đem ảnh của con về nhà, như vậy là cuối cùng Nhân Ái của các bố mẹ cũng đã được về nhà rồi. Mừng rơi nước mắt con ạ. Mẹ của con cũng hứa là thỉnh thoảng sẽ lên chùa thăm con. Con gái của mẹ chắc là vui lắm nhỉ, con hãy an lòng ra đi nha con. Yêu thương và nhớ con thật nhiều!

Tình người ở đâuTờ vé số "100"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28