Tờ vé số "100"
Monday, December 27, 2010 4:52:32 AM
Sau buổi lễ 100 ngày của con, mẹ đang dắt xe ra cổng chuẩn bị về thì có một người bán vé số mời mọc "cô ơi, mua vé số đi cô, số 100 ngày bé Nhân Ái nè (chìa tờ vé số có đuôi "100" ra), bé Nhân Ái linh thiêng lắm sẽ phù hộ cho cô chiều nay trúng tiền tỷ". Chùi ui, dám đem Nhân Ái của mẹ ra để PR bán vé số, nghĩ bụng vậy thôi chứ đến cả người bán vé số ko lướt web mỗi ngày như các ba mẹ mà cũng biết đến con thì mong rằng còn rất nhiều, rất nhiều người nữa cũng biết đến con để các đấng sinh thành qua đó mà điều chỉnh cách sống, cách nghĩ của mình, xã hội sẽ ko còn bé Nhân Ái thứ 2 nào nữa. Mẹ chẳng mong con gái linh thiêng cho mẹ trúng số đâu, chỉ mong con gái được đi theo đức Phật, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Con hãy phù hộ cho các bạn bè con khỏe mạnh, luôn được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và người thân. Con hãy phù hộ cho các ba mẹ có nhiều sức khỏe, công tác tốt tạo điều kiện để các ba mẹ giúp đỡ nhiều hơn nữa cho bạn bè con nhé. Người bán vé số đã mời mọc thêm rất nhiều nhưng tất nhiên là mẹ ko mua vé số đâu, mẹ bỏ chút tiền vào thùng công đức góp chút ít cho nhà chùa làm việc thiện. Yêu và nhớ con nhiều lắm, bé con à.
