Tình người ở đâu
Monday, December 27, 2010 4:50:56 AM
Thời gian này thông tin về trẻ em bị cha mẹ, người thân bỏ rơi ngày càng nhiều. Mỗi lần nhận tin xấu về các trường hợp đó tim mẹ lại thắt lại, mẹ càng nhớ đến con nhiều hơn. Mẹ thương lắm Nhân Ái, Thiện Minh, Nhân Hậu, Hương Giang, ... Các con nào có tội tình gì chứ. Ti vi, báo chí thường xuyên nói về một Việt Nam ngày càng phát triển vậy mà sao đạo đức của một số người lại xuống cấp nghiêm trọng như vậy??? Mẹ cảm thấy mất lòng tin về con người nhiều lắm con ạ. Mẹ kể con nghe câu chuyện này nhé:
Ở nhà xe chung cư nơi mẹ ở có con chó mẹ và 2 con chó con. 2 con chó con cùng bị bệnh và lần lượt chết chỉ trong vài ngày. Kể từ hôm đó con chó mẹ buồn bã, nằm bẹp một chỗ rên ư ử, cho gì cũng ko ăn. Một tuần lễ trôi qua, con chó mẹ đó gầy trơ xương, lông xác xơ nhưng cũng ko chịu ăn, chủ của nó sợ nó chết mới đưa đi bác sỹ thú y chích thuốc và bơm sữa vào miệng nó. Con chó mẹ đã khỏe hơn đôi chút nhưng nó vẫn buồn lắm, mắt và đuôi cụp xuống, mỗi khi có con chó con nào chạy qua nó đều nhổm dậy nhìn rồi lại nằm bẹp xuống, chắc là nó nhớ con nó đấy con ạ. Một con vật mà còn có tình thương, nỗi nhớ với con nó như vậy thế mà....chẳng lẽ lại đem ra so sánh....nhưng đúng là mẹ ko thể chịu đựng nổi khi đọc các thông tin cũng như khi đứng trước di ảnh của các con.
Con gái ơi, con có linh thiêng hãy chỉ đường, dẫn lối để các ba mẹ sớm biết tin và lo cho các em nhé. Đã nhầm cửa sinh ra trong một gia đình với những người cha, người mẹ, người thân như thế thì đừng để các em phải chịu thêm nhiều bất hạnh nữa.
Ở nhà xe chung cư nơi mẹ ở có con chó mẹ và 2 con chó con. 2 con chó con cùng bị bệnh và lần lượt chết chỉ trong vài ngày. Kể từ hôm đó con chó mẹ buồn bã, nằm bẹp một chỗ rên ư ử, cho gì cũng ko ăn. Một tuần lễ trôi qua, con chó mẹ đó gầy trơ xương, lông xác xơ nhưng cũng ko chịu ăn, chủ của nó sợ nó chết mới đưa đi bác sỹ thú y chích thuốc và bơm sữa vào miệng nó. Con chó mẹ đã khỏe hơn đôi chút nhưng nó vẫn buồn lắm, mắt và đuôi cụp xuống, mỗi khi có con chó con nào chạy qua nó đều nhổm dậy nhìn rồi lại nằm bẹp xuống, chắc là nó nhớ con nó đấy con ạ. Một con vật mà còn có tình thương, nỗi nhớ với con nó như vậy thế mà....chẳng lẽ lại đem ra so sánh....nhưng đúng là mẹ ko thể chịu đựng nổi khi đọc các thông tin cũng như khi đứng trước di ảnh của các con.
Con gái ơi, con có linh thiêng hãy chỉ đường, dẫn lối để các ba mẹ sớm biết tin và lo cho các em nhé. Đã nhầm cửa sinh ra trong một gia đình với những người cha, người mẹ, người thân như thế thì đừng để các em phải chịu thêm nhiều bất hạnh nữa.
