My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Subscribe to RSS feed

Mãi nhớ về con, Nhân Ái thương yêu!



Ngày 19/07/2010 là ngày đầu tiên mẹ biết con qua một bài viết trên báo điện tử Dân trí. Ngay từ giây phút nhìn thấy khuôn mặt với ánh mắt rất đỗi thân thương của con trong mẹ đã trào dâng tình cảm rất đặc biệt dành cho con. Kể từ đó ngày ngày việc đầu tiên khi đến công sở của mẹ là theo dõi tin tức về con, mẹ vui buồn theo tình trạng sức khỏe của con. Gần 2 tháng mẹ sống với niềm hy vọng là con sẽ khỏe mạnh, sẽ cười, nói, chơi đùa như bao bạn nhỏ khác, rồi mẹ sẽ làm các thủ tục để con về làm con của mẹ thế mà hôm nay con nỡ lòng nào bỏ mẹ đi sao Nhân Ái??? Mẹ biết con ra đi thì sẽ tốt hơn cho con vì con không phải chịu nhiều đớn đau, bệnh tật nữa nhưng con ơi, nếu con sống thì mẹ mới bù đắp được những đớn đau, bất hạnh mà con đã phải trải qua suốt 10 tháng nay chứ. Bây giờ, nếu có nhớ con mẹ biết làm sao đây??? Đến chùa thắp nhang để sưởi ấm cho con là việc mẹ sẽ làm nhưng con ơi, ước nguyện của mẹ là được ôm con trong vòng tay, sưởi ấm cho con bằng tình thương của một người mẹ thật sự. Mẹ có nói gì bây giờ cũng không được nữa rồi. Thôi, con ra đi bình an nhé. Mẹ luôn yêu và luôn nhớ đến con. Mẹ tổng hợp tất cả các bài viết về con trên báo Dân Trí, xem đó như là cuốn nhật ký về những tháng ngày ngắn ngủi mà mẹ biết về con.


Phút cuối bên con

Con nằm đó

Gần trong gang tấc

Mà xa xôi

Ngỡ mấy ngàn trùng


Bởi tai mẹ

Không còn nghe con khóc

Mắt mẹ

Không thể nhìn vào sâu thẳm mắt con

Đôi mắt ấy đã khép bờ mi lại

Tưởng như con chìm vào giấc ngủ say.


Bé yêu ơi,

Mẹ muốn tin là con đang say ngủ

Dù không còn nghe thấy nhịp tim con

Mẹ muốn tin đôi má căng tròn

Ửng da mận bởi vì con gái khỏe

Chứ không phải là màu thuốc đỏ chưa phai…


Con ra đi

Hành trang nhẹ tênh tênh

Chỉ chú gấu bông với vài ba tấm áo

Bởi bao nhiêu quà tặng

Con đã dành tặng lại bạn bè con

Những người bạn cùng chung cảnh ngộ

Quen với kim tiêm từ thuở mới lọt lòng.


Bé yêu ơi,

Trong lửa hồng rực cháy

Con trả cho đời một kiếp nhân sinh

Chỉ giữ lại nắm tro tàn ít ỏi

Như tháng ngày ngắn ngủi ở nhân gian.


Mẹ đứng bên con phút giây này

Lặng nhìn di ảnh - nét thơ ngây

Nhạt nhòa trong khói hương lan tỏa

Đủ để lòng cay, khóe mắt cay


Tạm biệt con yêu, con rất yêu

Ngủ đi con, giấc ngủ bình yên

Cửa chùa thanh tịnh, lòng thanh thản

Rũ bỏ nghe con, mọi khổ phiền.

Phương Hà



Tiễn biệt con Nhân Ái


Tiễn con đi mẹ nghẹn dòng nước mắt

Nơi thiên đường hạnh phúc nhé! Con yêu!

Xa xôi lắm con cần bàn tay ấm

Ẵm bế bồng con lúc đơn côi


Con bé nhỏ giữa dòng đời chật chội

Thương yêu con mẹ chẳng cất lên lời

Con nằm đó - đoá hoa tàn héo vội

Nhưng ngát hương, nhưng thắm mãi với đời


Mẹ yêu lắm bàn tay con bé nhỏ

Mắt long lanh yếu ớt kiếm tìm

Hạnh phúc đó sao con không có được?

Cha mẹ con đâu? Nội ngoại con đâu?


Con bé nhỏ chưa hiểu đời bạc bội

Đừng trách hờn! Yên lòng nhé con yêu!

Giờ tiễn con ngàn vạn người cha, mẹ

Đắng nghẹn lòng, đứt ruột con ơi!

Tham Tham



Thiên thần bé nhỏ


Bằng con biết lẫy biết bò

Còn con nằm đó co ro một mình

Tủi buồn đôi mắt nhìn quanh

Người thân con hỡi đi đâu mất rồi

Con nằm con khấn ông trời

Van ông hãy dẫn người về bên con

Cho con một chút yêu thương

Một chút ấm áp của lòng mẹ cha

Mẹ cha ơi hỡi mẹ cha!

Con đây vẫn ngóng trông mong từng giờ

Giờ con sức yếu lụy cùng

Mong gặp lần cuối để chào mẹ cha

Để con về chốn thiên đàng

Để con thoát khỏi đọa đày trần gian

Để trên con thấy mẹ cha,

Để cho con biết con đây có nhà

Có anh có chị có em

Có ông nội ngoại có bà yêu thương

Thôi thôi… con hết chịu rồi,

Nhỏ dòng lệ nhỏ cúi chào mẹ cha!


Gửi con yêu


Ba trăm ngày sống ở trần gian

Giường bệnh viện thay nôi con trẻ

Dây rợ lòng vòng thay dòng sữa mẹ

Ba trăm đêm con vật vã một mình!


Cũng một đời người, cũng một sinh linh

Sao con gánh nhiều nỗi đau đến vậy?

Con bé bỏng chưa một lần được thấy

Mặt trời hồng và ánh trăng xanh!


Quá xót xa cho bao mối duyên lành

Biết về con khi cũng là đã muộn

Bao trái tim đau ngập tràn ước muốn

Ngắn lại đời mình đổi mạng sống cho con!


...Đã quá quen trước những sự mất, còn

Vạn trái tim vẫn đau vì con đấy

Lệ xót thương vẫn âm thầm tuôn chảy

Bất hạnh là con hay hạnh phúc là con?


Kiếp nhân sinh với bao nỗi vuông, tròn

Con đi sớm để MAU VỀ con nhé

Bao người ước được làm cha, làm mẹ

Con linh thiêng hãy chọn cửa quay về.

Hà Nội ngày 8/9/2010.

Mẹ Tuyết Minh


Nhật ký bé Nhân Ái
http://dantri.com.vn/event-1541/hat-ky-be-han-Ai.htm
http://dantri.com.vn/c202/s202-423339/video-nhat-ky-nhan-ai.htm
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28