My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Subscribe to RSS feed

Lễ chung thất 49 ngày của con - ngày 24/10/2010 (nhằm ngày 17/9 âm lịch)

Lễ chung thất của con diễn ra thật long trọng, đầm ấm tình yêu thương. Bàn thờ con hôm nay được trang trí thật đẹp: lung linh ánh nến, đủ các sắc màu của hoa, của quà, của bong bóng và có cả bánh kem mừng thôi nôi con nữa. Nước mắt mẹ rơi suốt buổi lễ nhưng trong lòng mẹ vui sướng và hạnh phúc lắm con ạ. Hôm nay các ông bà, ba mẹ, cô chú, anh, chị, em ở khắp mọi nơi đều đến với con, những món quà, tình yêu thương mà mọi người dành cho con đều xuất phát từ những trái tim nhân ái, mẹ cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy những khuôn mặt rất thành tâm của mọi người khi đọc kinh cầu siêu cho con, rồi khi ngồi cạnh bất cứ ai cũng nhắc về con bằng những lời trìu mến, bằng cái siết tay của một người không quen khi cả hai đều rơi lệ lúc xem lại những hình ảnh của con, việc thắp nhang cho con phải nhanh hơn thường ngày nhưng các ba mẹ vẫn cố gắng thì thầm nói chuyện cùng con...Phút cuối của buổi lễ cha đỡ đầu Vân Sơn là người đưa con lên tháp cốt trên lối đi được các mẹ rải đầy những cánh sen, rồi lần lượt mọi người xếp hàng để đến nơi đặt di ảnh và hũ cốt của con, mặc hàng dài người phía sau chờ đợi ai cũng nấn ná gần con thêm chút nữa. Lúc ra về mọi người còn nhắc nhau "nhớ nhé, ngày rằm mùng một đến thăm con".

Con gái à, hôm nay Viện chủ chùa Như Lai đã nói về con thế này : "Nhân Ái sinh ra trong một gia đình thiếu trách nhiệm thân thể lại mang nhiều bệnh tật và sinh ra không đúng thời thế đấy là thiệt thòi của bé. Nếu bé hết bệnh tật, bé sống thì bé chỉ có một cha một mẹ và chưa chắc họ đã nuôi được bé khôn lớn. Bé Nhân Ái chỉ ở cõi trần 10 tháng nhưng cái chết của bé là bài học về trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, bé đã khơi dậy lòng nhân ái của biết bao con người không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài, bé có thêm ngàn ông bố, ngàn bà mẹ tuy ko sinh ra bé nhưng tình yêu thương dành cho bé là có thật. Bé có đôi mắt bồ câu sáng đẹp, ánh nhìn rất đặc biệt. Mọi người đã vì bé mà thay đổi, mà hướng thiện, những tình cảm và việc làm của mọi người trong 49 ngày qua đã tích phước đức cho bé để bé có thể lên thiên đàng, về cõi niết bàn.....". Viện chủ còn nói nhiều lắm nhưng lúc đó mẹ đã rất xúc động nên nghe câu được câu mất, mẹ kể ra đây để chia sẻ với các ba mẹ ko đến được với con hôm nay.

Con gái à, con ra đi nhẹ nhàng, thanh thản con nhé. Dù con ở bất cứ nơi đâu con cũng vẫn luôn là con của mẹ. Bài học về tình người, về lòng nhân ái mà con để lại cho đời chắc chắn sẽ tồn tại vĩnh cửu. Yêu thương và nhớ con nhiều lắm, Nhân Ái à.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28