Cảm ơn con vì tất cả
Friday, October 29, 2010 1:58:38 AM
Nhân Ái - con gái yêu của mẹ, sau buổi cúng thất hôm nay các cha mẹ đã ở lại chùa để làm vệ sinh tháp cốt - nơi con sẽ an nghỉ sau lễ chung thất 49 ngày. Mẹ và mẹ Ngọc, mẹ Phương, mẹ Hương chọn lau chùi tầng 2 dù tầng 3 nơi ở sau này của con gần lắm, tuy ko nói ra nhưng mẹ biết tâm trạng của các mẹ ấy cũng như mẹ, dù mỗi tuần đều đến cúng thất con nhưng khó mà chấp nhận được sự thật là con đã đi xa, bây giờ con đang ở hậu tổ, lúc nào nhớ con các ba mẹ đều có thể đến ngay nhưng sau này mỗi tháng chỉ đến được 4 ngày, muốn mua quà gì cho con cũng khó. Khi biết tin ngoài vị trí số 300 sẽ có thêm vị trí số 299 để có thể để đủ di ảnh, hũ cốt và một số món quà nhỏ của con, mẹ mừng lắm, như vậy thì con gái mẹ sẽ có bạn gấu bông và những người bạn khác bên cạnh trò chuyện những lúc các ba mẹ chưa đến thăm con được. Con gái à, từ thông tin đầu tiên về con xuất hiện trên báo, xã hội đã có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa vì cộng đồng, nhờ có con mà mọi người biết quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn, biết trân trọng, nâng niu những gì mình đang có và trên hết là những trái tim nhân ái đã xích lại gần nhau cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh thiếu may mắn đặc biệt là các em nhỏ. Nhân Ái à, mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm. Cảm ơn con vì tất cả những gì con đã mang đến cho cuộc đời này, thiên thần bé bỏng đáng yêu của mẹ.
