My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Subscribe to RSS feed

Tâm sự mẹ - con

Giữa trưa - không bận rộn công việc và cũng chẳng chat chit, alo với ai khác, mẹ dành thời gian này để nói chuyện cùng con. Con đừng vội buồn là do mẹ chẳng làm gì, chẳng có ai nên mẹ mới nhớ đến con. Thật sự thì lúc nào mẹ cũng nhớ đến con hết, đã nhiều lần mẹ nói đi nói lại là ko một giây một phút nào mẹ thôi nhớ đến con nhưng mẹ ko muốn bị ai làm phiền khi mẹ đang trò chuyện cùng con nên mới chọn giờ này mà. Sau này có rất nhiều các em bé khác mà mẹ sẽ biết qua các phương tiện truyền thông hay qua các hoạt động của hội "Trái tim Nhân Ái" nhưng chắc chắn một điều là trái tim mẹ luôn dành một chỗ đặc biệt cho con đấy - cô bé chiến binh dũng cảm, xinh xắn, đáng yêu của mẹ. Nhân Ái ơi, mẹ vui lắm khi thời gian gần đây số lượng người biết và đến thăm con ngày càng nhiều, mẹ mong rằng khi mọi người đã cảm thông với số phận đáng thương của con thì họ sẽ mở lòng hơn với các bạn bè của con. Con gái linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh thiếu may mắn khắp mọi nơi sớm được mọi người biết đến để cùng chung tay giúp các bạn ấy vượt qua bệnh tật, khó khăn con nhé. Mẹ nhớ và yêu con gái của mẹ nhiều lắm!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28