My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Subscribe to RSS feed

Thiên thần của mẹ! Mẹ yêu con nhiều lắm

Hôm qua tới giờ có một mẹ ở Thái Nguyên vì xa xôi chưa vào thăm con được, nhớ con quá nên hỏi mẹ rất nhiều điều về con. Chia sẻ nỗi nhớ, những tình cảm về con cho mẹ ấy lòng mẹ cũng ngậm ngùi xót xa vì chính mẹ đây cũng đang nhớ con gái yêu của mẹ rất nhiều ....Nhớ con lắm nhưng mẹ sẽ cố gắng ko khóc, ko nghĩ ngợi nhiều để có thể làm tốt công việc cơ quan, chăm sóc gia đình và dành thời gian giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác. Mẹ muốn con được an lòng ra đi và sớm quay trở về, kiếp này mẹ con mình đã lỡ hẹn vì thế mà khi được đầu thai con hãy quay về với mẹ nhé. Nhân Ái ơi, mẹ muốn được một lần cho cái miệng xinh xinh của con dòng sữa ngọt ngào, muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh của con, muốn nhìn thấy con chập chững bước đi, muốn nghe con bi bô "baba", "mạmạ"...Con gái à, mẹ luôn yêu và mãi nhớ về con
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28