Yêu con gái lắm
Monday, November 1, 2010 3:03:15 AM
Con gái mẹ hôm nay được 32 tháng rồi. Con vẫn lười ăn, lười uống sữa, vẫn mè nheo, nhõng nhẽo nhưng cũng rất đáng yêu. Mẹ yêu lắm mỗi buổi sáng khi mẹ chở con đến trường, ngồi chiếc ghế nhỏ phía trước mẹ, con bi bô đủ thứ chuyện :" con chuồn chuồn đâu rồi mẹ? nó chưa ngủ dậy à? ", "mẹ ơi! bà ko đeo khẩu trang", "cô mặc áo màu cam, chú mặc áo màu đen, xe buýt màu trắng, taxi màu xanh lá cây", "mẹ ơi! quả dừa kìa, chiều về mẹ mua cho con uống nhé",... bất cứ thứ gì trên đường con nhìn thấy đều trở thành đề tài nóng của cả hai mẹ con. Khi đến trường cái miệng xinh của con chúm chím,khoanh tay trước ngực, đầu cúi thấp:"con chào mẹ, con đi học, chiều mẹ đón con về", thương ơi là thương, nhiều lúc mẹ cứ muốn đứng trước lớp nhìn con mãi thôi. Tối về nhà con lại từng bước chân theo mẹ, lúc thì bi bô nói chuyện, lúc khóc lóc đòi cái này cái nọ, đến tối đi ngủ thì hai mẹ con ôm nhau huyên thuyên đủ thứ chuyện rồi con choàng cánh tay nhỏ xíu ôm mẹ, hôn mẹ "con chúc mẹ ngủ ngon" rồi lăn ra ngủ. Chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của mẹ những lúc bên con, chỉ biết là mẹ hạnh phúc lắm khi có con - con gái yêu của mẹ.
