My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Lần đầu tiên con ko muốn đi học

Sáng nào con cũng thức dậy thật sớm, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi ba chở con đến trường. Thế mà sáng nay, con chạy vào nằm cạnh mẹ thút thít khóc "hôm qua, mẹ lấy ráy tai sao mà con đau quá". Mẹ rất ngạc nhiên khi thấy con như vậy vì mỗi lần mẹ làm vệ sinh tai cho con rất nhẹ nhàng và chỉ ở phía ngoài nên mẹ chắc chắn là con ko bị đau, vì nếu đau con đã kêu ngay từ lúc đó chứ ko phải chờ đến sáng nay. Rồi con lại thủ thỉ "con ko đi học đâu". Mẹ giật mình với thái độ của con, mẹ nói để mẹ chở con đi bác sĩ khám xong rồi sẽ quyết định cho con nghỉ học hay ko, con liền nói nhanh "con hết đau rồi, mẹ cho con qua cơ quan mẹ". Ồ !Thì ra là con muốn trốn học sao? Lý do trốn học là gì nhỉ? Chiều nào đi học về con cũng rất vui vẻ cơ mà. Ba mẹ cảm thấy rất bối rối vì con chưa bao giờ như thế. Ba mẹ hội ý với nhau là vẫn đưa con đi khám và kết quả là con bị viêm tai giữa. Đúng là con bị đau thật rồi, may mà ba mẹ ko chủ quan. Sau đó con cũng đã ko đòi nghỉ học nữa vì "ba mẹ đi hết, con ở nhà với ai", giọng nói phụng phịu của con làm ba mẹ xót lắm, thương lắm nhưng biết làm sao được khi nhà mình neo người, các con nay ốm mai đau, ba mẹ nghỉ hết phép luôn rồi. Ba chở con đến trường, dặn cô cho con uống thuốc và lưu ý con giùm, có gì thì liên lạc với ba mẹ. Chiều về con lại vui vẻ, la hét bình thường.

Yêu con gái lắmPSG...xa rồi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28