Kin đi thi nét vẽ xanh cấp Quận
Tuesday, March 2, 2010 4:21:12 AM
Chiều ngày 24/02/2010: Ba Long đón 2 anh em về, vừa bước chân vô nhà cả cha cả con cùng tíu tít "mẹ Huế ơi Kin được đi thi vẽ cấp quận". Bất ngờ quá, mẹ chẳng biết nói gì chỉ ôm con trai vào lòng và hôn lên đôi má bấu bĩnh của con thôi. Ba Long nói ở trường có 9 bạn được cử đi thi chỉ có mình Kin nhỏ nhất là ở lớp Chồi thôi còn lại là các bạn lớp Lá hết. Thế là từ hôm đó chiều nào Kin cũng đi học về trễ hơn vì phải tập vẽ mà, thời gian gấp rút quá chỉ có 4 ngày trước khi thi nên Kin phải cố gắng rất nhiều, vẽ ở trường cả buổi chiều rồi, tối về Kin lại vẽ tiếp, chưa xong thì chưa đi ngủ nên có hôm hơn mười giờ Kin mới đi ngủ, sáng hôm sau nhìn Kin ngủ ngon lành mẹ chẳng nỡ gọi con dậy nhưng vì nhà mình xa trường nên Kin của mẹ tuy còn buồn ngủ lắm cũng ráng thức dậy.
Tối ngày 27/02/2010: Kin tập vẽ đến 10 giờ thì đi ngủ nhưng có lẽ vì hồi hộp quá nên mãi con mới ngủ được. Nửa đêm đang ngủ mẹ giật mình khi Kin lay lay tay mẹ hỏ " mẹ ơi! đã đến giờ chưa? ", cứ như vậy đến sáng mẹ trả lời câu hỏi đó của con đến mấy lần.
Sáng ngày 28/02/2010: Kin thức dậy sớm, ăn sáng xong mẹ chở Kin đi thi. Trên đường đi Kin líu lô hỏi mẹ: "mẹ ơi! có nhiều bạn thi như con không?" "cô Cúc, cô Tùng Anh đã đến chưa?", "mẹ có được vô phòng thi với con không?",...Thế mà khi đến trường Kin im thít vì đông quá mà lại có rất nhiều anh chị lớn. Kin của mẹ cũng sếp hàng, đeo bảng tên số báo danh chờ đến lượt vào phòng thi. Thời gian thi là 3 tiếng nhưng con trai mẹ đã hoàn thành tác phẩm của mình trước 30 phút, 2 mẹ con mình vui quá chừng. Đây là một số hình ảnh mẹ ghi lại để sau này Kin lớn mẹ kể cho Kin nghe có hình minh họa hẳn hoi nhé:









Tối ngày 27/02/2010: Kin tập vẽ đến 10 giờ thì đi ngủ nhưng có lẽ vì hồi hộp quá nên mãi con mới ngủ được. Nửa đêm đang ngủ mẹ giật mình khi Kin lay lay tay mẹ hỏ " mẹ ơi! đã đến giờ chưa? ", cứ như vậy đến sáng mẹ trả lời câu hỏi đó của con đến mấy lần.
Sáng ngày 28/02/2010: Kin thức dậy sớm, ăn sáng xong mẹ chở Kin đi thi. Trên đường đi Kin líu lô hỏi mẹ: "mẹ ơi! có nhiều bạn thi như con không?" "cô Cúc, cô Tùng Anh đã đến chưa?", "mẹ có được vô phòng thi với con không?",...Thế mà khi đến trường Kin im thít vì đông quá mà lại có rất nhiều anh chị lớn. Kin của mẹ cũng sếp hàng, đeo bảng tên số báo danh chờ đến lượt vào phòng thi. Thời gian thi là 3 tiếng nhưng con trai mẹ đã hoàn thành tác phẩm của mình trước 30 phút, 2 mẹ con mình vui quá chừng. Đây là một số hình ảnh mẹ ghi lại để sau này Kin lớn mẹ kể cho Kin nghe có hình minh họa hẳn hoi nhé:









