My Opera is closing 3rd of March

Kin tinh ngịch - Nhí nhõng nhẽo

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Nỗi nhớ cứ nhiều thêm...

Hôm nay công việc ở cơ quan mẹ hơi nhiều, hết việc này tới việc nọ làm mẹ chóng cả mặt nhưng dù bận đến mấy không một giây, một phút nào mẹ thôi nghĩ đến con. Vào blog thấy các ba mẹ bàn bạc việc đặt di ảnh cho con ở Hà Nội mà mẹ rớt nước mắt vì buồn, vì nhớ con, phải chi mọi người đang bàn về việc đón con ra ngoài đó chơi một lần cho biết thủ đô, biết Bác Hồ, được gặp ông bà, ba mẹ, các anh, các chị, đằng này...Con gái yêu của mẹ, thỉnh thoảng mẹ vẫn đến chùa thắp nhang cho con, chạm tay vào hũ cốt nhưng mẹ thật sự vẫn ko muốn tin đó là sự thật. Hằng đêm mẹ vẫn mong sáng mai thức dậy những ngày qua chỉ là cơn ác mộng. Nhân Ái à, hôm vào bệnh viện thăm em Nghĩa cũng vậy, mẹ rất muốn ghé qua căn phòng con đã nằm nhưng rồi ko dám, mẹ sợ cái cảm giác khi ko nhìn thấy con ở đó nữa. Con gái yêu của mẹ, mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm!

Tâm sự mẹ - conƯớc gì...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28