Skip navigation.

Nguyen Viet Hung

Write own way

Hà Nội, đất trời vào thu


Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió...

Đúng là mùa thu đã về, mùa đẹp nhất trong năm, trở lại Hà Nội, trở lại với nhiều băn khoăn, nhiều suy nghĩ hơn, nhiều ước vọng hơn, nhưng tất cả điều đó không thể che khuất đi những cảm giác trong tôi, đó là cái se lạnh cơn gió sớm mai khi bước xuống xe bus, là cơn gió trên đoạn đường quốc bộ đến công ty, là cái nắng ấm ấm hanh hanh khi buổi trưa đi ăn. Ở Hà Nội đã gần 7 năm, thế nhưng mùa thu này mới thực sự cảm nhận hết "màu thu" Hà Nội. Đi làm ở một con phố không lớn, nhưng lại gần các con phố lớn và nổi tiếng đã đi vào âm nhạc. Mấy bữa nay hôm nào cũng cố tình về muộn, mặc cho được nghỉ từ 5h, dạo qua Nguyễn Du "mua" ít hương hoa sữa, nhòm qua quảng trường Cách mạng tháng 8 để sống lại âm vang đất nước thủa nào, ngang qua Bà Triệu làm li trà nóng. Vậy là mùa thu nội thành được nhập vào trong tôi.

Trở lại công việc của một nhân viên phần mềm, vào một công ty cũng khá nổi tiếng đúng vào ngày 19/8, thật kỳ lạ, một mốc son trang sử dân tộc, một khởi đầu một trang khác trong cuộc sống của chính mình. Người ta thường nói nơi bắt đầu là nơi kết thúc nhưng ở mức cao hơn. Mình đang chờ đợi những điều mới sẽ đến, những công việc mới, một thành công lớn hơn, hay cả một lĩnh vực khác. Mọi thứ còn đang chưa định hình rõ ràng, hẹn block một tháng cố gắng này.

Thế là mùa thu trôi qua đã một năm, nhớ lại năm ngoái khi tham gia cuộc thi viết cho báo Together, thật là vui và xúc động khi nhận được nhiều góp ý, đó là bài văn đầu tiên với người sáng tác. Tác phẩm không đoạt giải, nhưng mình cũng thấy rất hài lòng "viết cho chính mình". Nhìn lại đó đã là câu chuyện của ngày hôm qua, nhanh thật, mấy tác giả tham gia vụ đó giờ đều đã ở những nơi khác nhau, những công việc và cuộc sống khác, nếu có cơ hội một lần nữa thì chắc mình vẫn sẽ tham gia. Kỷ niệm mùa thu đang tràn ngập ánh nắng vàng tươi, my's blog sẽ điểm thêm một bài viết.

Note: Nếu không hẹn, một bài viết về con đường mùa thu nơi tôi qua sẽ được đăng tải

“Không ai là không thể thay thế, nhưng chắc chắn có những người khó thay thế hơn những người khác"

Một bài viết hay về ca sĩ Tiến Thành, mình copy từ một blog:

Read more...

Chén trà ngày chia tay UDICTech


Chỉ còn một ngày nữa thôi mình sẽ rời xa nơi này, chào tạm biệt nhé VNNET - UDICTech. Hơn một năm gắn bó với nhiều kỷ niệm vui buồn cũng đành cho trôi xa vào quá khứ. Con đường sự nghiệp mình đang đi nhiều trông gai, có những việc mình rất vui vì làm được nhưng cũng có những việc buộc phải làm. Vậy đấy mâu thuẫn trong chính mình, mình luôn sống chân thận và cháy hết mình. Có thể mình hơi tiêu cực khi luôn chọn giải pháp "kế thứ 36".

Read more...

aspx không hẳn lúc nào cũng tốt

Một cuộc phỏng vấn, đâu phải ứng viên không biết gì, có thể ai đó đã gặp, bạn có thể sẽ gặp đấy hãy thận trọng với nhà tuyển dụng "át vía"

Read more...

Bức Tường - Tâm hồn của đá

Một CD nhạc rock năm 2001 của Bức Tường.

Read more...

Những bài văn thi Đại học "bất hủ"


Công tác chấm thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, danh sách thí sinh (TS) đạt điểm cao được đăng tải trên báo chí. Tuy vậy, theo thống kê ban đầu, tỉ lệ TS có điểm thấp lại không ít! Môn ngữ văn không ngoại lệ. Vẫn còn đó “những bài văn dễ sợ” của các cô tú, cậu tú.

Ghi nhận của một giám khảo sau đợt chấm thi vừa rồi cho thấy phần nào bức tranh văn chương của sĩ tử thời nay… Thực trạng dạy và học văn trong nhà trường vẫn còn nhiều điều phải bàn.

Read more...

Trần Thái Hòa - Tình khúc tiền chiến

Trần Thái Hòa, tiếng hát trầm ấm, một giọng ca rất đáng nghe khi thị trường tràn ngập các loại âm nhạc hỗn độn không định hướng.

Read more...

My background

Suy ngẫm về một con đường.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31