Nên biết giữ mồm
Thursday, December 13, 2007 2:46:51 AM
(Dân trí) - Với nhiều bạn gái, mẹ không chỉ là người yêu thương gần gũi nhất mà còn là người bạn thân thiết có thể chia sẻ mọi buồn vui. Thế nhưng sau khi đi lấy chồng, đã trở thành “con nhà người ta” rồi thì không phải chuyện gì cũng nên nói với mẹ.
Khiến mẹ lo lắng
Ngà là con một trong gia đình. Bố mất sớm nên mọi chuyện buồn vui cô đều thủ thỉ với mẹ, từ chuyện trường lớp, bạn bè, đến chuyện tình yêu.
Giờ ngay cả khi đã lấy chồng, Ngà vẫn “thân” với mẹ nhất. Mỗi lần Ngà về thăm mẹ là một lần hai mẹ con có dịp tâm tình. Tổ ấm nhỏ bé của Ngà cũng là đề tài để hai mẹ con chia sẻ.
Nhà chồng neo người nên việc gia đình ít nhiều Ngà cũng phải lo toan. Bên đó lại bán hàng cơm, những khi đông khách, thiếu người làm, mẹ chồng có đôi lúc nhờ Ngà giúp đỡ.
Chưa quen, công việc ban đầu với Ngà khá vất vả. Bà Lan không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng nghe con kể thì thương con vô cùng, lúc nào cũng có cảm giác không an lòng, lo con gái vất vả quá sẽ sinh đau ốm.
Tình cảm rạn nứt
Xót con, bà Lan chỉ biết tâm sự nỗi lòng với hàng xóm. Bà than ngắn thở dài rằng bao nhiêu năm nuôi con một mình là thế mà cũng không nỡ để nó phải vất vả sớm khuya. Vậy mà giờ nó đi lấy chồng bị người ta đầy ải thật khổ hơn “người ở”…
Không may bà hàng xóm lại sinh hoạt trong hội người cao tuổi cùng mẹ chồng Ngà. Một ngày đẹp trời hai bà ngồi tỉ tê tâm sự với nhau. Mẹ chồng Ngà lặng đi nghe con dâu và bà thông gia kể xấu nhà mình. Rồi lại đến bà bạn khuyên nhủ: “Đừng đày đọa con bé mà khổ. Dạo này thấy nó gầy đi trông thấy…”.
Về đến nhà, bà gọi con dâu, con giai ra nói chuyện. Bà kể hết những gì nghe được rồi buông một câu: “Nếu khổ quá sao con không nói với mẹ. Để bây giờ chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường. Thật xấu hổ”.
Ngà cố xin lỗi mẹ rằng mọi chuyện không phải như người ta nói, rằng… nhưng mẹ chồng vẫn giận lắm. Tình cảm mẹ con căng thẳng, tình thông gia giữa hai đằng cũng không được mặn mà như xưa. Đến vợ chồng Ngà dường như cũng có khoảng cách. Đêm ấy Dũng, chồng Ngà, giận vợ nằm thao thức cả đêm không ngủ…
Có những bạn gái không hiểu được rằng khi đi lấy chồng, mình đã trở thành “con nhà người ta”, là “nội tướng” trong một gia đình khác. Mọi chuyện ấm êm đều do mình quyết định. Một vài lời nói không khéo léo sẽ là nguyên nhân của những mâu thuẫn không dễ giải quyết.
Mỗi gia đình đều có cách sống riêng, không thể lấy cách sống của nhà mình làm chuẩn mực cho nhà khác. Hãy thích nghi với cuộc sống mới và vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình.
Khiến mẹ lo lắng
Ngà là con một trong gia đình. Bố mất sớm nên mọi chuyện buồn vui cô đều thủ thỉ với mẹ, từ chuyện trường lớp, bạn bè, đến chuyện tình yêu.
Giờ ngay cả khi đã lấy chồng, Ngà vẫn “thân” với mẹ nhất. Mỗi lần Ngà về thăm mẹ là một lần hai mẹ con có dịp tâm tình. Tổ ấm nhỏ bé của Ngà cũng là đề tài để hai mẹ con chia sẻ.
Nhà chồng neo người nên việc gia đình ít nhiều Ngà cũng phải lo toan. Bên đó lại bán hàng cơm, những khi đông khách, thiếu người làm, mẹ chồng có đôi lúc nhờ Ngà giúp đỡ.
Chưa quen, công việc ban đầu với Ngà khá vất vả. Bà Lan không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng nghe con kể thì thương con vô cùng, lúc nào cũng có cảm giác không an lòng, lo con gái vất vả quá sẽ sinh đau ốm.
Tình cảm rạn nứt
Xót con, bà Lan chỉ biết tâm sự nỗi lòng với hàng xóm. Bà than ngắn thở dài rằng bao nhiêu năm nuôi con một mình là thế mà cũng không nỡ để nó phải vất vả sớm khuya. Vậy mà giờ nó đi lấy chồng bị người ta đầy ải thật khổ hơn “người ở”…
Không may bà hàng xóm lại sinh hoạt trong hội người cao tuổi cùng mẹ chồng Ngà. Một ngày đẹp trời hai bà ngồi tỉ tê tâm sự với nhau. Mẹ chồng Ngà lặng đi nghe con dâu và bà thông gia kể xấu nhà mình. Rồi lại đến bà bạn khuyên nhủ: “Đừng đày đọa con bé mà khổ. Dạo này thấy nó gầy đi trông thấy…”.
Về đến nhà, bà gọi con dâu, con giai ra nói chuyện. Bà kể hết những gì nghe được rồi buông một câu: “Nếu khổ quá sao con không nói với mẹ. Để bây giờ chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường. Thật xấu hổ”.
Ngà cố xin lỗi mẹ rằng mọi chuyện không phải như người ta nói, rằng… nhưng mẹ chồng vẫn giận lắm. Tình cảm mẹ con căng thẳng, tình thông gia giữa hai đằng cũng không được mặn mà như xưa. Đến vợ chồng Ngà dường như cũng có khoảng cách. Đêm ấy Dũng, chồng Ngà, giận vợ nằm thao thức cả đêm không ngủ…
Có những bạn gái không hiểu được rằng khi đi lấy chồng, mình đã trở thành “con nhà người ta”, là “nội tướng” trong một gia đình khác. Mọi chuyện ấm êm đều do mình quyết định. Một vài lời nói không khéo léo sẽ là nguyên nhân của những mâu thuẫn không dễ giải quyết.
Mỗi gia đình đều có cách sống riêng, không thể lấy cách sống của nhà mình làm chuẩn mực cho nhà khác. Hãy thích nghi với cuộc sống mới và vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình.






