My Opera is closing 3rd of March

TO BE A GOOD LAWYER

I CAN MAKE THINGS HAPPEN!!!

Forever Autumn



Một chất buồn da diết, một tâm trạng thường có của những tâm hồn tràn ngập xúc cảm khi mùa thu về. Đối với những tâm hồn đó, mùa thu là bất diệt...!!!

Một chất buồn da diết, một tâm trạng thường có của những tâm hồn tràn ngập xúc cảm khi mùa thu về. Đối với những tâm hồn đó, mùa thu là bất diệt...!!!

Một mùa thu đã về

nhuốm buồn từng con phố

bóng đêm chìm trong em

mang bí mật ẩn giấu trong mưa

về một mùa thu vĩnh hằng...

Đã có lần anh nói rằng anh chỉ nghe ca khúc này trong mưa: tiếng nhạc hòa lẫn tiếng mưa như đánh thức tiếng lòng buồn buồn da diết, như chạm đến nơi sâu nhất của tâm hồn. Cứ thế cảm xúc kéo dài mãi mãi... mãi mãi... như sự bất diệt của mùa thu!



Ảnh minh hoạ.

Bắt chước anh, em cũng thả hồn trong tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc và trong đêm có hơi thở lành lạnh của mùa thu đang về. Có chút gì da diết lạ lùng khó tả: em không sờ, không nhìn và không ngửi thấy. Tất cả như chìm dần... chìm dần... như trôi vào nơi xa vắng của cõi lòng. Một cảm xúc thật đẹp! Một khoảng lặng thật yên bình!

Đó chưa phải là tất cả những gì mà mùa thu mang lại cho tâm hồn của mỗi người nhưng cũng đủ để một nơi nào đó trong cõi lòng xốn xang. Mùa thu khơi dậy nỗi buồn, khơi dậy những kỉ niệm mà ta chôn giấu. Chính vì thế mà mùa thu là bất diệt - một sự vĩnh hằng mà ta không bao giờ có thể nào xóa bỏ!

Lời dịch bài hát:
Forever (autumn Mùa thu vĩnh hằng)

Thế là mùa lá rụng
Chìm xuống góc đường xa
Trong cơn mê tĩnh lặng
Ánh hoàng hôn chiều tà

Lặng lẽ đêm giao mùa
Cơn mưa bụi khẽ giăng
Chứa bao điều bí ẩn
Ôi, mùa thu vĩnh hằng !

Và mùa thu bắt đầu
Bên ngoài miền đất tối
Khi giông bão bùng lên
Bầu trời đầy mong đợi

Gió vẫn vi vu thổi
Cho mùa thu đến mau
Âm u rồi sẽ biết
Đêm mây mù qua mau

Mùa thu ... mùa lá rụng
Chuông báo tử rền vang
Rặng liễu buồn khẽ rũ
Gợn sóng bờ thời gian

Trong khoảnh khắc giao thời
Bốn bề đều tĩnh lặng
Mùa thu đến thật rồi
Sao lòng tôi xa vắng ?

Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Nhưng bí ẩn còn nguyên
Ngày một gần hơn nữa
Bão tố lại bùng lên

Và thời gian trôi mau
Cuốn đi nỗi thương đau
Chẳng còn gì vương vấn
Khi mùa thu bắt đầu

Ôi, mùa thu vĩnh cửu !
Trải nhẹ cõi lòng ai ...
Người là mùa thu mãi
Mùa thu không tàn phai

Người là mùa thu mãi
Mùa thu không tàn phai.


Bài hát:Forever Autumn

So, the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little wing
By the fire when the sun goes down, down
But the night becomes you
And the secrets of the rain
Forever autumn
And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night
But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain, and the storm again
Coming closer every day, forever autumn
And the season of the fall begins
Past the passingbell, past willow纾?weeping
A ripple forms on the brinks of time
But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain, and the storm again
Coming closer every day, forever autumn

What Happens To MeHappiness...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28