Thua
Sunday, May 6, 2007 5:47:06 AM
Hôm trước qua nhà "bu" (chẳng biết là có đến bao nhiêu "bu" rồi nữa). Cái máy tính nhà "bu" tự nhiên chậm một cách kỳ lạ, tưởng thế nào hóa ra chắc thằng con "bu" truy cập vào một số trang web... chẳng biết nó làm thế nào mà khiến cho dính vài "thằng" vào system, cứ khởi động máy lên là mấy "thằng" đó vô tư chạy, như chỗ không người, ngoài di chuột ra thì không làm được gì nữa, cảm giác cứ như kiểu bị boom vậy.
Phi về nhà kiếm cái đĩa, sang safe mode, đầu tiên là chạy Ad-Aware (để bỏ cái disabled regedit ấy mà), tiếp đến là msconfig, kiểm tra cái startup, đây rồi, mở regedit lên, lần theo mấy cái khóa reg trong startup -> xóa. Tiếp đến là lần theo đường dẫn của mấy "thằng" đó cho nó đi phăng teo luôn. Disabled những thằng đó trong startup (có lẽ hơi thừa) -> khởi động lại máy -> chạy ầm ầm.
May mà con gái "bu" ko có ở nhà, nếu không lại "cảm" mình thì chết
. Tuyên bố là từ giờ không bao giờ làm thủ công kiểu này nữa, cứ format - setup lại là xong -> nếu không vì máy của "bu" chứa nhiều tại liệu quan trọng (lại để lung tung chứ), có phải đỡ khổn không 
Phi về nhà kiếm cái đĩa, sang safe mode, đầu tiên là chạy Ad-Aware (để bỏ cái disabled regedit ấy mà), tiếp đến là msconfig, kiểm tra cái startup, đây rồi, mở regedit lên, lần theo mấy cái khóa reg trong startup -> xóa. Tiếp đến là lần theo đường dẫn của mấy "thằng" đó cho nó đi phăng teo luôn. Disabled những thằng đó trong startup (có lẽ hơi thừa) -> khởi động lại máy -> chạy ầm ầm.
May mà con gái "bu" ko có ở nhà, nếu không lại "cảm" mình thì chết
. Tuyên bố là từ giờ không bao giờ làm thủ công kiểu này nữa, cứ format - setup lại là xong -> nếu không vì máy của "bu" chứa nhiều tại liệu quan trọng (lại để lung tung chứ), có phải đỡ khổn không 







