My Opera is closing 3rd of March

Biết lỡ rồi nhưng tôi vẫn yêu em

Bóp chặt trái tim mình, tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc ...

03-07-07

Dạo này bị mất mục tiêu, chẳng biết làm gì, suốt ngày lang thang. Hình như mình sắp bước sang giai đoạn quá độ rồi (có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi tác), ngày trước ngồi lì trên mạng được 3-4h liền, bây giờ thì chịu, đánh điện tử được một lúc thì mờ hết cả mắt. Dạo này dở chứng lại trở về với mấy trò cũ, nói của đáng tội, cái đàn guitar đầy bụi (ngày xưa quý nó lắm, đứa em động vào ta đập gẫy tay), đống đĩa CD nhạc không lời, cái đống này nói chính xác là 5 year rồi mình mới nghe lại (toàn đĩa tầu mà bền kinh). Tính mình nhí nhố ham vui, tưởng đâu thằng bạn khá hơn chút, không ngờ còn ham vui nhí nhố hơn mình. Tối về nhà, tắm, gội, nhét cho đầy cái dạ dày xong, hai chú lại quần đùi, áo phông xuống phố, phải nói là buổi tối trời mát hơn ban ngày rất nhiều bigsmile . Dọc đường thì gặp ai cũng nhìn, họ nhìn ta thì ta nhìn lại yes . Kết thúc là ở quán trè chát bên đường, mỗi thằng làm cốc chè đá -> 9h về xem ju mông lol . Theo lời anh em nói với nhau, thì cái hội này là "không thể cứu được". Gần một tháng tình trạng cứ đều đều tiếp diễn -> bây giờ là đâu tháng, không biết đến cuối tháng có thay đổi được gì không cheers

Phần kết thúc của ĐôrêmonHOT - thần tượng của em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.