My Opera is closing 3rd of March

Biết lỡ rồi nhưng tôi vẫn yêu em

Bóp chặt trái tim mình, tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc ...

24-05-07

Vậy là chỉ còn mấy hôm nữa là được nghỉ rồi. Lại một mùa hè nữa đến và đi. Hôm nay thấy "bọn trẻ" đi vặt hoa phượng mà lòng chợt thấy buồn. Đã 5 năm rồi, cái ngày mình cũng ngồi viết lưu bút, nhìn những bông hoa phuợng đỏ rực. 5 năm, chẳng ngắn mà cũng chẳng dài, cuộc sống mọi người đã thay đổi rất nhiều sau những ngày đó, thành công có, thất bại cũng có, vui cũng có mà buồn cũng có, trên khuôn mặt của những đứa vô tư ngày xưa đó đã ẩn hiện đâu đó sự mệt mỏi, nụ cười, ánh mắt vô tư ngày xưa đó đã thay bằng những ánh mắt cứng rắn, những nụ cười ẩn hiện mầu thời gian. Hè này tôi sẽ gặp lại các bạn, những người mà 5 năm qua tôi chưa gặp, chúng ta gặp lại nhau để nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã đi. Tôi ko còn là tôi ngày xưa - và bạn cũng chẳng còn như xưa nữa, những chúng ta sẽ vỗ vai, bắt tay, nhìn nhau và cười nụ cười của ngày xưa!

Thua04-06-07

Comments

tracy17 Thursday, May 24, 2007 4:20:41 PM

: ) van tran ngap niem tin cs, van cho doi 1 tuong lai tuoi dep, don gian la song cho hien tai, song that hanh fuc vao` nhe .....

hungthangmc Friday, May 25, 2007 1:34:16 PM

smile Cuộc sống thì phải luôn có niềm tin chứ! tin vào mình và mọi người.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.