Welcome to my little world

Chiffon đầu tay - Matcha Chiffon.

Hôm trước đi chơi mình có mua đc cái khuôn Chiffon 18cm, hnay cũng bon chen làm thử bigsmile Và mở màn cho công cuộc Chiffon là Chiffon trà xanh, mình làm theo CT của anh Duy, cám ơn anh Duy đã chia sẻ công thức này cho em bigsmile. Mình thì chưa bao giờ ăn Chiffon, nên cũng chưa biết Chiffon chuẩn là như thế nào, nhưng hnay đã làm và ăn thử thì cảm nhận của mình là Chiffon rất nhẹ, nhẹ như bông bigsmile và nó còn hơi ẩm ẩm nữa... K biết Chiffon chuẩn có ẩm k nhỉ? Chắc là mình phải nhờ các cao thủ trả lời giúp rồi bigsmile

Công thức nhé, em copy lại từ anh Jessi Kim.

Hỗn hợp lòng đỏ
- 3 lòng đỏ
- 10g đường
- 35ml dầu ăn
- 50ml sữa
- 1 mcf bột trà xanh
- 60g bột mì
- 10g bột bắp

Hỗn hợp lòng trắng
- 3 lòng trắng
- 50g đường
- 1/2 mcf cream of tartar (COT)

Cách làm:
- Cho COT vào lòng trắng đánh đến khi nổi bọt thì cho đường vào từ từ,
đánh đến khi lòng trắng bông cứng (khoảng 7-10 phút tùy công suất máy),
để qua một bên.
- Bột mì, bột bắp trộn chung, rây khoảng 3 lần cho mịn. Bật lò ở 160*C,
2 lửa. Cho bột trà vào sữa khuấy tan.
- Đánh lòng đỏ với 10g đường đến khi nhạt màu, cho dầu và sữa vào, đánh
đều. Rây bột vào lòng đỏ, dùng phới lòng trộn đều, hỗn hợp sau cùng dẻo,
mịn.
- Lấy 1/3 lượng lòng trắng cho vào lòng đỏ, đánh mạnh tay cho hỗn hợp
hơi lỏng ra. Lấy tiếp 1/3 lòng trắng, dùng spatula trộn nhẹ nhàng, từ
dưới lên theo 1 chiều (phần này đòi hỏi kĩ thuật, nếu em trộn wá lâu sẽ
làm xẹp bọt khí trong lòng trắng làm bánh bị xẹp). Đổ hỗn hợp lòng đỏ
ngược vào phần lòng trắng còn lại rồi trộn đều.
- Cho bột vào khuôn. Đập mạnh khuôn 1-2 lần để đẩy bọt khí thừa ra
ngoài. Dùng giấy bạc phủ kín miệng khuôn. Cho khuôn vào lò nướng ở rãnh
cuối, nướng khoảng 35-40 phút thì mở giấy bạc ra nướng thêm 10 phút cho
mặt bánh khô. Thử bánh.
- Bánh chín lấy ra khỏi lò ngay, úp ngược khuôn xuống cho bánh nguội
hoàn toàn mới lấy ra khỏi khuôn.


Em làm 3 trứng, bánh cao đc 7 cm thì có đạt chưa ạh??

Photobucket
Mời cả nhà party party
Photobucket

Tiện thể khoe luôn bánh quy trà xanh
Photobucket
Photobucket

Mình rất thích trà xanh, nhưng nhà mình thì k ai thích cả, nói mùi khó chịu, ăn thì đắng, nhưng mình lại thấy trà xanh rất thơm, và ăn thì k đắg tẹo nào, rất ghiền nữa là đằng khác bigsmile.

Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ heart heart

Một ngày dài....Almond cookies -- Bánh quy hạnh nhân

Comments

Andy Hujessekim17 Saturday, April 21, 2012 2:19:32 PM

Chà, ko nói thì ko ai biết đây là chiffon đầu tay đâu. Bánh bông xốp, nhẹ và ẩm là wá chuẩn rồi đó. Chúc mừng em nhé! Anh chắc phải làm hư gần chục cái ấy chứ, tại lúc đó ko có khuôn chiffon. Nhưng giờ thì anh đang mày mò làm chiffon bằng khuôn tròn ko lõi đây.

Nhà anh cũng ko thích trà xanh, làm bánh hay cookie gì cũng ế. Cookie em bắt bông đẹp đó, lại sắc nét nữa. up

Hương Angelahuongangela Monday, April 23, 2012 5:21:02 AM

Hi anh, vậy thì em cũg lấy lại phong độ, hehe vì Gatô HK em làm còn chưa xong nữa mà hnay làm đc Chiffon là mừng rồi bigsmile

kimnganminhhuyminhha Monday, April 23, 2012 8:11:00 AM

Trời nắng mà được ngắm mấy cái bánh xanh mướt vậy cũng thấy mát! Đẹp lắm em ah smile

Hương Angelahuongangela Monday, April 23, 2012 9:47:01 AM

@ kimngan: Hi chị, bữa jờ em thất tình buồn quá chưa có tâm trạng làm bánh gì hết hixhix, chị có loại bánh nào mức độ khó khó k chỉ cho em làm với để có cái mà nghiên cứu đỡ buồn bigsmile

Tinyland - Tiểu Vũ Vy Vytiny-land Wednesday, April 25, 2012 7:51:33 AM

Vị trà xanh ko phải ai cũng ăn đc.
Nhưng 1 khi đã "duyệt" thì kiểu j` cũng nghiện bigsmile thỉnh thoảng lại lên cơn thèm p

Nhà chị chị làm cookies trà xanh là cũng ế chổng vó..nhưng với cái mồm và khả năng có ăn 1 tấn bánh kẹo cũng ko béo thì chị xử lý hết sạch bách trong khoảng nửa ngày lol

Bánh e làm ngon quá. sad chị chưa dám làm cái này, vì gatô hồng kông c vẫn chưa thành thạo lắm..toàn bị xẹp lép con tép cry

Hương Angelahuongangela Wednesday, April 25, 2012 8:09:31 AM

Hi chị, Gatô HK em k dám đụng đến vì em làm hư hoài, ám ảnh quá nên chưa dám làm lại. Chiffon thì em đi ngó nghiên mấy cái tips rồi làm theo thôi à. Em thích làm bánh mì hơn là mấy loại cake.

Nghe chị nói thế chắc là chị mình dây rồi, thích quá, em ăn là mập liền nên từ hồi làm bánh đến jờ tăng đc mấy kg luôn. Bjờ em đag giảm cân tí cho ốm bớt rồi mới dám làm tiếp.

Add blog lâu rồi mà chưa làm quen với chị, em tên Hương, chị tên gì nè? Chị ở sg hay ở đâu thế.

Tinyland - Tiểu Vũ Vy Vytiny-land Wednesday, April 25, 2012 8:30:49 AM

c tên Trang. C ở Hà Nội cơ p hihi

Nice to meet u :x

C thì cái j` c cũng thích smile) Nhưng mà vì ngày nào cũng mày mò làm nên tự dưng bh lười rồi ý :-s Bánh mỳ làm gọn gàng hơn, chẳng qua chỉ có tgian ủ là lâu chứ các công đoạn thì nhanh hơn cake rất nhiều

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31