Hoa cỏ nước Pháp
Tuesday, May 26, 2009 7:01:00 AM
Yêu hoa dường như là một đặc điểm thường thấy ở giới nữ song mỗi người sẽ có những sở thích riêng về loại hoa, màu hoa, mùi hoa. Với mình, rất khó để xác định loại hoa nào là niềm yêu thích đặc biệt bởi hầu như hoa gì mình cũng thích, miễn là hoa đó ...đẹp
. Đẹp ở đây hiểu nôm na là bông hoa lành lặn, màu hoa tươi sáng song đậm nét hoặc đơn giản hơn đẹp nghĩa là bát ngát màu hoa trên khoảng cỏ xanh. Mình yêu vẻ đẹp tự nhiên của vườn hoa với hoa, với cỏ, với sương, với nắng hơn sự đầy đặn nhưng rất hạn chế của một bình hoa với những bông hoa dù được lựa chọn kỹ càng nhất. Vì thế, cũng thật dễ hiểu khi bị những vườn hoa nước Pháp hấp dẫn đến mức chỗ nào cũng có thể lăn xả vào chụp ảnh dù biết rằng ảnh dù đẹp đến mấy cũng chẳng thu nổi những cảm giác hân hoan khi thấy hoa đẹp, cảnh đẹp nơi đó.
Strasbourg
Đã được chiêm ngưỡng hoa trên những lối đi, hoa treo dọc thành cầu bắc ngang sông, hoa trên những bậu cửa sổ, ban công và cả những bông hoa dại nhưng không kém phần hấp dẫn. Hầu như bức ảnh nào được chụp lấy cảnh cũng đều có hoa hiện diện trong đó, tự nhiên như lẽ thường phải vậy.
Không thể cưỡng lại vẻ đẹp tự nhiên của những luống hoa ven đường, mấy chị em chia nhau canh tàu điện để ngồi giữa đường tàu chụp hình vào buổi chiều tà nhưng chưa tắt nắng. Nhớ lại đã thấy buồn cười, sao mà có thể liều mình thế cơ chứ?
Đến Parlement L'europeen, chưa ngắm nhìn gì tòa nhà nghị viện châu Âu bề thế thì đã thấy một đồng hoa trắng li ti trải rộng trước hàng rào. Hơi nghi ngại đội ngũ bảo vệ tòa nhà sẽ đề nghị không cho chơi ở khu vực ấy nhưng em Linh nói "họ không đề biển cấm thì không sao" nên 3 chị em chạy ngay ra bãi cỏ chụp hình. Lúc đầu thì còn đứng đứng, ngồi ngồi tạo dáng, sau thì lăn ra nằm luôn, hỉ hả dễ sợ.
Buồn cười nhất là khi ngang qua cây cầu dẫn tới công viên, phát hiện ra một đồng hoa dại vàng rực dưới chân cầu, nằm sát bên dòng sông, mấy chị em đang ngập tràn cảm hứng với hoa lại ào xuống tạo hình, tạo kiểu. Vô tình ngước lên cầu mới nhận ra vài người khách bộ hành đang ngó xuống, đoán chắc họ đang mang trong lòng sự kinh ngạc về đám nhí nhố dưới này lắm. Ra khỏi đồng hoa với chiếc quần màu xanh da trời giờ đã lốm đốm vàng vì nhựa cỏ nhưng thích thú lắm.








