Quý nhân
Sunday, May 17, 2009 4:54:00 PM
Thỉnh thoảng trong những lúc chuyện trò vui vẻ, mọi người lại xòe tay phải mình ra xem chỉ tay, rồi hầu như 10 người thì cả 10 đều phán mình có đường "quý nhân phù trợ". Khi mới biết điều này cách đây khoảng hơn chục năm, mình đã cảm thấy rất khoái chí, bởi có vẻ đó là minh chứng cho phẩm chất bản thân theo kiểu "ở hiền gặp lành", phải thế nào thì quý nhân mới phò trợ chứ nhỉ.
Cũng phải công nhận một điều là khá nhiều thứ đến với mình thuận lợi hơn mọi người, vài điều đã tới chỉ với chính mình, vào thời điểm của mình. Ví dụ như những thuận lợi trong suốt quá trình học hành của mình chẳng hạn, tự dưng đến năm mình học hết lớp 12 thì Bộ GD-ĐT lại thí điểm tuyển thẳng vào đại học những học sinh tốt nghiệp PTTH với số điểm chỉ ở mức khá, không môn nào dưới điểm 5 và chỉ thực hiện tại có mấy tỉnh trong đó có tỉnh Yên Bái của mình, nghĩa là các bạn đồng lứa ở các tỉnh, thành khác có muốn vào thẳng ĐH thì vẫn phải tốt nghiệp loại giỏi và đạt học sinh giỏi 3 năm PTTH hoặc phải đoạt từ giải 3 trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thế là theo kiểu thí điểm, mình đủ tiêu chuẩn để chọn một trường ĐH phù hợp chuyên ban theo học và như vậy đồng nghĩa với việc chẳng phải lo lắng gì khi kỳ thi ĐH tới nữa. Rồi sau đó thì không thấy lại kiểu tuyển thẳng vào ĐH kiểu này nữa. Giả sử cái ngày mới được 5 tuổi mình không nằng nặc đòi theo bạn đi học, giả sử bố mẹ chẳng cho đi học sớm, hay mình chẳng phải ở Yên Bái, thì có phải cái cơ hội vào thẳng ĐH kia đã không tới mới bản thân mình hay không? Và giờ này thì đang ôm cái bằng gì thì cũng chịu đấy. Thế đã đủ bằng chứng là mình có "quý nhân phù trợ" chưa nhỉ?
Hôm nay, lại thêm một lần "quý nhân" lại thương mình nữa. Đang loay hoay tìm kiếm sự trợ giúp cho chuyến đi sắp tới thì có người xa lạ, chẳng biết mình thế nào đã mở lòng giúp đỡ ngay. Quả thực, thế giới này rất đẹp bởi lúc nào người tốt cũng nhiều hơn người xấu cả. Thế là bây giờ chẳng phải lo lắng gì nhiều nữa, sắp được home stay nữa rồi, chắc chắn là sẽ rất thú vị đấy ![]()







