Strasbourg (phần 2)
Tuesday, May 12, 2009 2:05:00 PM
Notre Dame de Strasbourg
Sự uy nghi và nguy nga của nhà thờ là điều ai cũng nhận thấy khi đứng trước đó. Đây là một trong những nhà thờ cao nhất Châu Âu với kiến trúc độc đáo và vô cùng tinh xảo. Chẳng am hiều gì về kiến trúc nên không thể trầm trồ theo kiểu được chiêm ngưỡng một khái niệm gì đó quen thuộc mà giờ mới được nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nhưng không biết thì trầm trồ theo kiểu không biết! Mình cũng dán mắt vào những nét chạm trổ, những hình nổi trên vòm cong rồi lân la vào bên trong nhìn dọc rồi lại nhìn ngang. Vui nhất là tháp đồng hồ điểm canh, cứ mỗi giờ thì hình nộm trong đồng hồ lại lao ra và đồng hồ sáng rực lên.Nhưng nếu bỏ vào ít xu (chẳng nhớ là bao nhiêu nữa) thì cũng được xem cảnh tượng như vậy mà không phải chờ. Biết ngay thế nào cũng có người bỏ xu nên cứ đứng chờ xem "chùa", thế mà đúng thật
.
Ba chị em mua vé để leo lên tháp của nhà thờ (Có thẻ sinh viên là được giảm giá vé nhé). Lối đi nhỏ hẹp và được bao bọc bởi hàng rào sắt cao vút khiến tầm nhìn bị giới hạn quá. Cố gắng leo lên đến tháp cho thỏa sức ngắm nhìn. Một vùng bao la hiện trước mắt với những mái nhà nhấp nhô, sặc sỡ sắc hồng gạch nung. Em Linh cũng giới thiệu sơ sơ về nơi kia là lâu đài của hoàng hậu Josephine, nơi đó là tòa nhà nghị viện châu Âu,... cho các chị, nhưng mà nhìn thì nhìn vậy thôi chứ đang lúc bị cảm giác ngây ngất khi đang ở trên đỉnh của tòa tháp cao ngất kia này chiếm lĩnh thì khó nhập tâm điều gì khác nữa lắm.
Khu vực quảng trường trước nhà thờ khá rộng, gió thổi lồng lộng và tấp nập du khách qua lại. Ngày hôm đó (21/6) thì lại càng nhộn nhịp và đông đúc hơn bởi mọi người đang sắp xếp sân khấu chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra vào buổi tối.
Nhìn thấy 2 người hóa trang thành tượng đứng xin tiền lần đầu, vừa lạ lẫm, vừa sờ sợ, chẳng hiểu vì sao, có lẽ do lớp nhũ bóng làm mình có cảm giác như họ vừa bị đổ lên người loại chất lỏng gì ghê gớm lắm. Ngó họ thì họ ngó lại, đưa máy ảnh lên chụp thì họ nháy mắt, tạo dáng cho mình chụp.










