Strasbourg
Monday, May 11, 2009 4:31:00 PM
Mình không tìm thấy trong cuốn ký sự của Dương Thụy bài viết về Strasbourg. Không biết là khi viết cuốn sách đó chị chưa tới đây hay là chị không viết về nơi đấy nhỉ? Lý do thứ 1 có lẽ hợp lý hơn vì nếu đã tới đấy mà chị không viết về thành phố xinh đẹp ấy thì quả là thiếu sót. Đọc vài bài viết về những vùng quê nước Pháp, mình thấy hóa ra cũng có nhiều điểm tương đồng giữa những thành phố của đất nước này thật.
Bước ra khỏi tàu điện là đứng ngay trên chiếc cầu nhìn thẳng ra nhà thờ xinh xắn, đúng kiểu Pháp, và đây cũng là địa điểm mình thấy vài lần mỗi ngày trong thời gian ở Strasbourg bởi nơi đây là “cửa ngõ” đi đến những nơi khác.
Những háo hức được chiêm ngưỡng, ngắm cảnh thành phố xinh đẹp dường như khiến mình không có cảm giác mệt mỏi chút nào sau chuyến bay dài và 5 tiếng đồng hồ lệch múi giờ nữa. Ngay lập tức theo chân em Linh dạo quanh vài con phố trên đường tới nhà người quen. Bước chân đi mà cứ tưởng như mình đang mơ vậy. Mình đã ở nước Pháp rồi sao? Mình đang đi trên đất Pháp rồi sao? 
Ánh nắng chiều lấp lóa soi dòng sông L’il và rọi sáng những tòa nhà dọc 2 bên đường. 7pm rồi mà trời còn sáng trưng và nắng còn chói lọi thế này thì đúng là lạ thật, hóa ra mùa hè nơi đây kéo ngày dài hơn thường lệ vài tiếng đồng hồ đấy. Thú vị thật!
Vừa ngắm nghía, vừa trầm trồ khi gặp những căn nhà với ban công đầy hoa rồi lại trầm trồ khi thấy hoa được bày thật nhiều trên cầu, trên những tòa nhà mà mình thì cho rằng đó là những tòa lâu đài.
Anh em Linh chọn món bánh đặc trưng của vùng để giới thiệu với 2 chị em mình. Bánh tart trong một nhà hàng nhỏ có lối đi cũng thật nhỏ nhưng khách thì thật đông. Dù vậy, mấy cô chủ hứa 10 phút sẽ có bàn dành cho 4 người thì đúng là 10 phút thì có bàn cho chúng mình thật. Bánh tart chắc có họ hàng với pizza, nhưng bánh được cán mỏng hơn, làm trong chiếc khuôn khiến mình liên tưởng đến chiếc quạt 3 tiêu. Nhìn thì tưởng ít, chứ ăn rồi mới biết không dễ dàng mà ăn được cả cái bánh đó đâu, 4 chị em cũng chỉ ăn được 3 cái mà thôi.
Buổi tối khép lại bằng màn hóng gió tại một quán café dưới chân nhà thờ Strasbourg, nơi mà ngày hôm sau mấy chị em sẽ ghé thăm.
(còn nữa)







