May 03, 2009
Sunday, May 3, 2009 3:38:00 PM
Đã 2 hôm bật dậy được ngay khi chuông báo thức reo lúc 6am. Tự thấy khâm phục mình ghê
. Có lẽ do mấy ngày này hôm nào cũng lên giường ngủ khi chưa đến 11pm, mà cũng có thể do khí trời mùa hạ cũng không nuôi giấc ngủ nướng tốt lắm. Tự nhủ sẽ cố gắng duy trì nhịp sống điều độ thế này xem thế nào.
Ra đường thì lại thêm phần bất ngờ thú vị khi đường sá vắng tanh, trời hiu hiu gió và chẳng một chút nắng. Cũng phải thôi, ra đường sớm, lại vào sáng chủ nhật và quan trọng nhất là ngày này vẫn đang trong giai đoạn nghỉ lễ. Vừa đi vừa nghĩ giá mà ngày nào cũng thế này thì có phải cuộc sống sẽ dễ chịu hơn biết bao nhỉ?
Không những đến lớp rất đúng giờ mà lại còn kịp ăn sáng nữa mới hay chứ. Đúng là dậy sớm khiến thời gian thật là thoải mái, chỉ cần việc này nhanh lên, việc kia cũng nhanh lên là dư ra được một khoảng thời gian kha khá rồi. Thời buổi mà thời gian là thứ quý giá hàng bậc nhất thế này thì quả là sử dụng hiệu quả thời gian là điều rất thích thú.
Một ngày chủ nhật cũng hay!







