My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Về lại trường xưa

Phần kỷ niệm ở vùng núi Tây Bắc và những mối quan hệ thầy trò, bạn bè đã được đặt yên cũng đã 6 năm kể từ ngày mình Nam tiến, nếu không muốn tính xa hơn là 11 năm kể từ ngày tốt nghiệp PTTH. Cũng có một vài lần điện thoại, tin nhắn cho một vài người bạn thân thân song rồi cũng chỉ dừng ở đó. Mình xác định cuộc đời của mình đã đi sang hướng khác hoàn toàn với những người thân, người quen thưở xưa ấy rồi. Mãi về sau chắc cũng chỉ có những kỷ niệm còn sót lại tồn tại mà thôi.

Bởi vậy nên cứ đắn đo mãi trước khi quyết định sẽ về Yên Bái họp lớp hay không từ khi nhận được thông báo từ bạn cũ. Nhưng rồi thiên thời, địa lợi, nhân cũng hòa nên ngày 30.4.2009 mình vẫn có mặt ở ngôi trường cũ ấy, giữa đám bạn tuy không đủ song cũng đông. 30 đứa, mỗi đứa mỗi vẻ, phần lớn ở lại Yên Bái trong đó không ít đứa đã dời sang khu vực khác trong vùng, một vài đứa chuyển về trung du, một vài ở Hà Nội. Ai cũng có công việc của mình song mỗi người mỗi hoàn cảnh. Đa số đã có gia đình riêng và con nhỏ, cũng đã phải lo toan nhưng về với bạn bè thì cũng chẳng khác gì mấy đứa học sinh bây giờ

Mấy tiếng ở bên nhau, chuyện trò cũng chẳng đâu ra đâu nhưng được cười với nhau, được biết thêm chút thông tin về nhau là cũng thấy vui rồi.

Là người từ xa về, lại là đứa cũng có nhiều thay đổi về môi trường sống nên mình nhận được nhiều sự quan tâm. Có những người bạn mình chỉ xã giao trò chuyện, song cũng có những người bạn mình cũng sẻ chia cả chuyện riêng. Chia tay nhau cũng có những vấn vương mà chưa thể nói hết. Dự định sẽ tổ chức họp lớp định kỳ song lần thứ 2 là khi nào thì còn tùy thuộc tình hình thực tế. Mấy năm nữa, chắc còn nhiều điều khác nữa.

Tổng kết 27/4-1/5:

  • 01 chuyến bay Nam Bắc khứ hồi.
  • 01 chuyến xe khách HN-Yên Bái khứ hồi (lần đầu biết thế nào là xe khách ngày lễ Tết, nhưng cũng may là đi sớm 1 ngày nên không đến nỗi không có chỗ)
  • 01 chuyến xe Nội Bài - HN khứ hồi.
  • Bus từ Tân Sơn Nhất về nhà.