My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dấu hiệu tuổi già

Dạo này thấy mình lẫn cẫn quá, nhớ ít hơn quên, cần làm gì cũng phải viết ra và cầm cẩm nang thì mới yên tâm.

Có những điều quên vô hại nhưng cũng có những thứ quên rồi sẽ được "khuyến mãi" thêm sự áy náy, sự tiếc nuối và có thể động chạm cả đến vấn đề tài chính.

Nan giài ghê. Ai bán thuốc nhớ không nhỉ?

Viết đến đoạn này thì lại nhớ đến ngày nhỏ đọc Doraemon, có tập truyện nói về bánh nhớ, Nobita cần học gì thì cứ ịn bánh vào sách rồi ăn, ăn trang nào, nhớ trang đó . Ngày đó, mình cũng ước ao có cái con mèo máy ở cạnh để cung cấp bánh nhớ. Nhưng xem ra, giờ mà có cho ăn bánh kiều đó thì chắc cũng chịu, chuyển từ đãng trí sang ù mập thì có lẽ chịu nhớ nhớ quên quên còn hơn .