April 17, 2009
Friday, April 17, 2009 5:24:00 AM
Cả tuần "ngụp lặn" trong sự bộn bề của công việc. Một phần vì yêu cầu khách quan, một phần vì những tiêu chuẩn chủ quan của bản thân.
Giống như việc học, càng học càng thấy cái vốn kiến thức và khả năng tiếp thu của mình thật hạn hẹp, công việc cũng vậy, càng làm nhiều càng thấy khối công việc muốn làm và nên làm thật lớn.
5 ngày mà đến 4 ngày bị chứng đau đầu gây khó dễ, hiện tượng đau nửa đầu hình như xuất hiện ngày càng nhiều. Chắc có lẽ do thời tiết, nóng nhưng cứ mưa đều nên người cứ lúc nóng, lúc lạnh.
Sắp hết ngày thứ 6 rồi. Cố lên!







