April 12, 2009
Sunday, April 12, 2009 2:57:00 PM
Nín thở chờ đợi cho qua ngày này và bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc đều "xuôi chèo mát mái". ![]()
Vẫn hay nghe nói " Người tính không bằng Trời tính" nhưng xem ra lần này thì Trời thương mình thật rồi, lịch dự kiến đã được thực hiện đúng đến từng phút, mọi tính toán đều diễn ra như ý và không hề có "bất trắc". Nghĩ lại mới thấy, chỉ cần việc đầu tiên bị chậm trễ một chút thôi thì không hiểu cái "dây" sự kiện đằng sau đó sẽ đi tới đâu.![]()
Một ngày khá may mắn với 2 món free, vài món lợi lộc nho nhỏ, bắt được chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để về nhà và không gặp cơn mưa đang rào rào lúc này.
Ngủ ngon rồi!







