My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 22, 2009

5 năm trôi qua rồi đấy, thế mà thấy mọi việc như mới ngày hôm qua. Chờ đến ngày này đã cả tuần, thế mà khi nó tới thì lại quên bẵng, cho đến khi ngồi ăn bánh xèo bữa tối. Tất cả cũng vì đầu óc dạo này "đầy" quá, đầy những lịch nọ, lịch kia, việc này, việc nọ. Nhưng mà giờ này thì cũng đã giải phóng được kha khá rồi, cố vài ngày nữa thôi.

Tính mình vốn tham lam, thuộc dạng bản chất rồi, thế nên luôn đón nhận tất cả những gì đến, dù cho thời gian hạn hẹp tới đâu, chắc chỉ khi nào kín lịch rồi thì mới thôi. Bởi vậy mà kêu la oai oái nào bài vở, nào công việc nhưng đi chơi được là vẫn đi, điển hình là chuyến Vườn Xoài hôm qua. Biết thế nào là trượt cỏ, được xoay mòng mòng giữa hồ vì chưa biết chèo thuyền thúng, được ăn thịt đà điểu, thịt cá sấu và heo rừng, nhưng thất bại trong việc chinh phục con đà điều .

Khu Vườn Xoài rộng nhưng cũng còn sơ sài và chưa thực sự hấp dẫn lắm. Đúng 3 tiếng đồng hồ là hết trò chơi, vài khu đất đai, kênh rạch cũng còn ngổn ngang và gây ấn tượng không gọn gàng nữa. Tuy vậy, khu nhà nghỉ khiến mình khá thích thú bởi khuôn viên nho nhỏ xinh xinh của những ngôi nhà không gác, lầu và những khóm hoa được trồng khá bắt mắt.

Photobucket PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket