Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...
Sunday, March 1, 2009 3:11:00 AM
Một tuần nữa đã qua! Những deadline đang đến gần và đã có những lúc công việc dồn dập khiến mình mất phương hướng, không biết phải làm gì trước tiên ngay lúc đó.Thân phận của kẻ thừa hành "một cổ vài tròng" đến là khổ, lại thêm cái tính ai hỏi cũng muốn giúp, ai cần cũng tận tình càng góp phần làm mình thêm bấn loạn. Đấy là còn chưa kể, những lúc "nước sôi, lửa bỏng" thế này thì PC ở nhà lẫn cơ quan đua nhau "biểu tình", màn hình ở nhà thì lúc đỏ, lúc đen; còn cái ở cơ quan thì chẳng cần làm mình, làm mẩy, tự dưng tắt cái phụt, thế là xong. Cái gì thì cũng có phương án giải quyết cả thôi, quan trọng là có kịp thời và hiệu quả nhất hay không, mà nếu không thì cũng phải gắng sức mà làm cho mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể, điều này thì phụ thuộc vào bản thân mình là chính. Đôi khi cũng muốn "làm mình, làm mẩy" cho xung quanh thấy mình đang phải cố gắng, mình đang phải nỗ lực đấy, nhưng mà chẳng bao giờ làm được vì bản thân mình là vậy, không ưa những kiểu "trầm trọng hóa" vấn đề.
Trong tuần có 2 liveshow thật đáng để ý, một cái thì "nặng đô" mà lại không phải quá tuyệt vời để khiến mình không tiếc nếu quyết định đầu tư còn một cái thì rất hấp dẫn nhưng có nhiều "đô" chưa chắc đã có tấm vé vào cửa, đừng nói tới mình
. Bù lại, có một buổi chiều đi Bud's ice cream như dự định từ lâu lắm rồi. Năm nay có vẻ như nhiều thứ rất lạ cứ tự dưng tới, kiểu như vừa ra khỏi chỗ làm, chưa ăn uống gì là đã leo lên lầu 2 quán kem, ngồi phòng máy lạnh ngó qua làn dây điện dăng ngang trời nhìn xuống cái ngã 4 chi chít người và xe bên dưới mà ngắm nghía, cười nói, rồi thì vừa múc từng muỗng kem trà xanh mát lẹm vừa ngắm bóng chiếc đèn màu treo trên trần đang lửng lơ giữa trời rất chi là khoái chí,... Đơn giản vậy thôi mà sao những lúc đấy, thấy mình thật ra dáng "tư bản" ![]()
Rồi đêm cuối tuần có một cuộc chat liên lục địa rất vui của 4 phương trời khác nhau, 4 nhân vật cùng gặp nhau lần đầu cách đây đã hơn 6 năm giờ tái ngộ trong một hoàn cảnh rất khác, bản thân ai cũng lớn lên và cả "già" (đời) hơn nhưng vẫn rất thân thiện và gần gũi. Và mình luôn trân trọng tình cảm không dễ có ấy.
Hơn 2h sáng thì tạm biệt nhau, định bụng nằm chờ xem Perfume: The story of a murderer, mà mới thỏa hiệp rằng "nằm xuống 1 chút rồi dậy xem" thì đã "ngất" luôn, tới sáng dậy thì máy vẫn đang bật. Dạo này ít xem được phim quá.
Kế hoạch tuần này:
Phải mua được màn hình LCD vừa to, vừa đẹp, vừa rẻ.
Hoàn tất phần tiểu luận
Hoàn thành thêm ít nhất 1 thủ tục chất lượng
Hoàn tất các hướng dẫn công việc đang phụ trách.
Chuẩn bị cho công tác đánh giá nội bộ
Mua được 1 chiếc váy đi đám cưới
Đóng lại một cuộc hẹn hò từ năm trước.
và ...
Pic: At Bud's







