6I13
Friday, February 13, 2009 4:17:00 PM
Là một ngày có vài điều bất ngờ nho nhỏ nhưng thú vị:
Tìm được vài thông tin có ích.
Giải tỏa được sự thấp thỏm về điểm 1 môn học đã thi 4 tháng mà chưa thấy kết quả bằng một kỷ lục của chính bản thân mình. Thấy rất phấn khích và có cảm hứng học hành ghê ![]()
Hay nhất là sau khi hứng làn mưa lất phất bay và đang khấp khởi nhận ra đoạn đường phía trước có ánh nắng, đồng nghĩa với việc chẳng phải đội mưa thì phát hiện ra... cầu vồng. Dải màu lấp lánh vắt ngang qua bầu trời không thể khiến mình thích thú hơn thế. Chẳng nhớ lần nhìn thấy cầu vồng gần đây nhất là khi nào nữa, chắc cũng lâu lắm rồi, không còn nhớ nổi nó ra sao nữa cơ mà. Không biết sao mà cứ thầm nghĩ đến 1 mong muốn, làm như đang ước khi thấy sao băng vậy
. Tưởng chừng nó sẽ hiện nhanh và cũng sẽ lặn nhanh như những lần trước mình thấy, nhưng hóa ra không phải, chiếc cầu vồng cứ hiển hiện trên không như điểm trang cho bầu trời. Thế thì mình cứ việc thưởng thức thôi, chỉ có điều không mang theo máy ảnh nên cứ tiếc nuối nhìn chiếc cầu vồng mãi cho đến khi tới lớp. Nhắn cho em Poco, hi vọng em chộp được vài tấm hình đẹp, thế mà khu Phú Nhuận chỗ em đang ngồi lại không có cầu vồng mới lạ chứ, cách chỗ mình thấy có 2km chứ mấy nhỉ?![]()
Cuối ngày thì thực hiện được dự định đã lên từ mấy hôm nay mà chưa làm được.
Thế là coi như thứ 6, ngày 13 mà lại rất vui nhé.
Mới đọc được bài viết trên vnexpress.net tản mạn về những sự kiện liên quan đến ngày giống ngày hôm nay. Đọc để giải trí và có thêm ít chuyện góp vui vào ngày Valentine cũng được đấy.
Click here.







