Yên!
Thursday, February 12, 2009 5:50:00 AM
Miệng thì kêu ca là bận nọ, bận kia; nhưng xem chừng giao lưu thân ái lại nhiều trên mức bình thường ấy chứ.
Nhân dịp em Toe vào SG và sinh nhật bạn Rùa (chẳng hiểu nàng ấy Rùa chỗ nào nữa
), mình có cơ hội đến Yên cafe.
Nằm trong 1 con hẻm thuộc lãnh địa của các quán cafe vang danh (Serenade, Acoustic, Sỏi đá,...), Yên là một quán mới tinh, vừa khai trương ngày 10.2. Đường vào không phải kiểu "nhắm mắt là tới" mà phải dò dẫm kẻo nhầm lên khu tập thể kế bên (có đứa nhầm rồi mới có kinh nghiệm này ấy chứ).
Mở cánh cửa gỗ màu trắng chẳng kiểu cách gì ra đã thấy một không gian "lạ". Cảm giác đầu tiên là đây không phải 1 quán cafe, đây là một ngôi nhà và những người ngồi ở đây là bạn bè đến chơi với chủ. Căn nhà ấy không rộng, nhưng thoáng vì chẳng có gì ngăn trở tầm mắt, chỉ có chiếc cầu thang gỗ nối lên gác xép, bạn bè ngồi xung quanh đang hướng về một cô bé ca sỹ và một cây ghi ta đang ngồi ở góc phải dưới nhà. Qua khung cửa kính rộng trên gác xép có thể nhìn ra một khoảnh đất trống mà nghe nói bên đó cũng chỉ mới cắt cỏ thôi. Có cảm giác ngôi nhà này đặt trong một khu rừng thì sẽ rất ra dáng chuyện cổ tích rồi đấy!
Trọng Lý (tác giả "Chênh vênh"- mới đoạt giải Bài hát của năm, chương trình Bài hát Việt 2008) đang giới thiệu bài hát sắp trình bày theo yêu cầu của "những người bạn" : Người ở, người về. Lần nào nghe bài hát này, dù bất cứ ai hát, mình cũng thích. Nhưng lần này không chỉ thích, mà còn thấy thú vị nữa, vì một giọng ca trẻ, giọng trong, biểu diễn mà như chẳng phải biểu diễn, có lẽ mình thích gọi là cô bé ấy đang hát thôi. Tự nhiên, gần gũi và hay! Lý hát thêm 1 bài rồi rời quán, nhường lại vị trí cho 3 cô chủ.
3 cô bé chủ quán còn rất trẻ, chắc chắn ít tuổi hơn mình, xuất thân từ 1 công ty quảng cáo, qua câu chuyện thì mình hiểu họ là copy writer. Quen nhau, thân nhau rồi cùng nhau mở quán. Họ chia sẻ những kỷ niệm với những người bạn đến chung vui nhân dịp khai trương, trong đó có 1 anh sếp người Philippine, và thế là được nghe My way - Frank Sinatra, tiết mục này sẽ là có 1 không 2 rồi ![]()
Địa chỉ cho những ai thích kiểm chứng độ xác thực của entry này nhé:
Cà phê Yên, hẻm số 7 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3.
Live music: tối thứ 3 và tối thứ 6.
Menu còn rất đơn giản.
Wifi available







