My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mưa trái mùa

Sáng ra đã thấy bầu trời có một màu kỳ kỳ, chẳng sáng trong mà lại âm u, đen ù. Cứ tưởng do trời lạnh lạnh nên vậy thôi, hóa ra đó lại là dấu hiệu của cơn mưa trái mùa buổi chiều.

5pm: Ngột ngạt và nóng bức trên con đường quen thuộc nhưng lối đi đang nghẽn tắc 1 bên đường mà không hiểu vì sao. Tự dặn lòng phải "kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn", nhưng hơn 10' trôi qua mà thấy chiếc xe bus trước mặt vẫn không hề nhúc nhích, dù đèn giao thông đã đổi màu cả chục lần rồi. Đành quay đầu xe chuyển hướng khác và nhận ra sự chần chừ của mình đã phải trả giá khi cơn mưa bắt đầu đến và dần nặng hạt. Cả tháng nay chẳng mang theo áo mưa khi ra ngoài, lại cũng chẳng muốn mua chiếc áo mưa mỏng bay bay vì cứ cố đi nhanh đến nơi cho xong. Và 3km chạy mưa cũng đủ ươn ướt quần áo song vẫn may vì dù sao người cũng chưa bị ướt nhẹp.

Đúng là ông Trời, tâm tính cũng ngày càng thay đổi khó lường. Đọc tin mới thấy, nơi này đang khốn đốn vì lạnh, vì mưa, vì bão còn nơi khác lại tan nát vì nóng, vì cháy. Thế mới thấy chẳng có nơi nào là tuyệt mỹ cả. Dù vậy mình vẫn mơ đến ngày sẽ được trở lại Paris và ngày được ngắm pháo hoa cầu cảng Sydney đấy bigsmile.

Roissy Charles de Gaulle In't Airport một buổi sáng ngày hè 2008 sáng trong và nắng vàng, giờ này chắc vẫn đang phải đóng cửa sad

Photobucket