Tết đi, Xuân ở lại
Friday, January 30, 2009 4:52:00 PM
Mấy ngày Tết này, không ngày nào ở yên nhà nên coi như năm nay vẫn tiếp tục "trên từng cây số" thôi, mà nói gì đâu xa, kể từ ngày mùng 8 tới sẽ là 4 tuần liền tù tì không ngưng nghỉ ngày nào, kể cả thứ 7, chủ nhật .
Mấy ngày Tết này, tự dưng thấy cần tìm 1 vài thứ mà thật may là tìm gì ra nấy, không phải quá tốn công, xem ra năm nay sẽ kiếm được nhiều thứ đây! .
Mấy ngày Tết này, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, cả trên điện thoại, cả trên YM, cả email, cả trên blog. Tin trên email, blog, YM thì sẽ vẫn yên vị tại đó, cần là có thể mở ra xem, nhưng tin trên điện thoại thì không hẳn vậy. Bộ nhớ còm của chiếc điện thoại chỉ cho lưu hơn 200 tin, mà mình thì cái gì cũng thích lưu, từ những tin nhắn vui vui,chứa nhiều kỷ niệm hay đơn giản chỉ là một câu tạm biệt của người bạn, cho đến những câu cảm ơn mà giờ đọc lại có cái còn nhớ lý do, có cái không; đặc biệt là những lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới. Thế nhưng đến Tết này thì đành phải dọn đi một số tin cũ để những tin mới có chỗ đứng. Tiếc, tiếc lắm đấy! Thứ tự ưu tiên là dọn đi những tin chúc theo kiểu CC, giữ lại những tin người gửi đề đích danh người nhận, nhưng rồi những tin nhắn mình rất yêu quý ấy cũng phải dần dần ra đi, mỗi lần bấm máy chọn lựa tin để xóa đi là một lần đọc lại những lời nhắn yêu thương. Cũng may là năm nào mình cũng dành thời gian sau Tết để ghi lại toàn bộ lời những chúc của mọi người gửi nhân những dịp đặc biệt (Tết, Noel, sinh nhật, 8/3, 20/10,..) vào 1 cuốn sổ nho nhỏ, chi tiết đến từng giờ, từng phút tin đến, coi như kỷ niệm vẫn còn đó. Năm nay chắc sẽ mỏi tay vì viết mất thôi vì tin đến nhiều hơn bao giờ hết mà .







